Vênh con số nhập - xuất thực phẩm
Được biết, hiện Trường Mầm non Yên Sơn đang nuôi dạy hơn 400 trẻ. Anh Nguyễn Bá Hùng - phụ huynh đang có con gửi tại Trường Mầm non Yên Sơn, đại diện cho Hội phụ huynh nhà trường cho biết: Ngày 27/3/2018, một số phụ huynh bức xúc khi con em mình về nói chuyện hôm nay ở trường được cô giáo cho ăn bún thối (lời nói của các cháu học tại trường). Để xác nhận lời các cháu nói, nhiều phụ huynh đã đến trường kiểm tra lại thông tin. Và có xem Sổ tính ăn hàng ngày của nhà trường, thì phát hiện thấy trong đó tính tiền ga nấu ăn cho các cháu lên đến hơn 500.000 đồng/ngày; mỳ chính 50.000 - 60.000 đồng/ngày; hạt nêm 60.000 -80.000 đồng/ngày; dầu ăn hết 150.000- 190.000 đồng/ngày. Tương đương mỗi ngày nấu ăn cho các cháu hết khoảng 1,5 bình ga; hơn 1 kg mỳ chính; 1 kg bột nêm; 6-8 lít dầu ăn...
Nhận thấy giữa sổ sách và thực tế có những điểm bất hợp lý, ngày 21/5/2018, Hội phụ huynh nhà trường có mượn Sổ nhập thực phẩm và Sổ tính ăn hàng ngày để xem qua các tháng, Hội phụ huynh đã phát hiện nhiều chênh lệch giữa việc nhập - xuất thực phẩm nấu ăn cho các cháu. Cụ thể như ngày 15/9/2017 trên sổ nhập nhà trường không nhập trứng nhưng trong Sổ tính ăn lại tính 150 quả trong khẩu phần ăn của các cháu; ngày 9/8/2017 nhà trường nhập 8kg thịt, nhưng trong Sổ tính ăn cho các cháu lại tính có 3,3kg...
Ngay sau đó, Hội phụ huynh đã thống nhất yêu cầu nhà trường niêm phong Sổ tính ăn từ ngày 1/8/2017 đến 21/5/2018 và Sổ nhập thực phẩm từ tháng 4 - 5/2018; đồng thời, đề nghị nhà trường cho kiểm tra thực tế 1 - 2 ngày việc nấu ăn tại bếp của trường. Vào ngày 22/5, được sự đồng ý của nhà trường, Hội phụ huynh đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc nhập - xuất thực phẩm nấu ăn cho các cháu ngay tại bếp. Qua kiểm tra, cho thấy lượng ga dùng trong ngày hết 10,6kg (chưa hết 1 bình ga); dầu ăn hết 2,45 lít; hạt nêm hết 0,75 kg; mỳ chính hết 0,55 kg... Kiểm tra thêm 1 ngày 23/5/2018 thì lượng ga dùng để nấu ăn cũng chỉ hết đến 11,1kg, hơn 3 lít dầu ăn... Tất cả số lượng nguyên liệu trên nếu quy ra tiền thì đều nhỏ hơn số tiền nhà trường kê trên sổ sách. Vậy số tiền tính khống và nhiều khoản chênh lệch khác đã đi đâu, về đâu?
Đã hoàn trả gần 127 triệu đồng
Để làm rõ vấn đề trên khi có ý kiến của phụ huynh học sinh, UBND thành phố Tam Điệp đã thành lập đoàn xác minh việc thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh tại Trường Mầm non Yên Sơn. Tại cuộc họp thông báo dự thảo kết luận kiểm tra, xác minh ngày 2/8/2018, ông Tạ Quang Khải, Chánh thanh tra thành phố Tam Điệp, trưởng đoàn xác minh cho biết: Tuy chưa có kết luận chính thức, nhưng qua kết quả xác minh ban đầu cho thấy, trong 2 năm học 2016- 2017 và 2017 - 2018 tại Trường Mầm non Yên Sơn, các khoản xã hội hóa còn một số nội dung chưa chặt chẽ, có việc thanh toán chưa đúng hợp đồng; chi phí tiền ăn có sự chênh lệch giữa thực tế và thanh toán với cha mẹ học sinh, không có chứng từ hợp pháp, chi phí này chủ yếu là tiền ga, thực phẩm khô, thực phẩm tươi.
Tổng sai phạm về nguyên tắc thu chi tài chính, chứng từ thanh toán, nội dung, mục đích sử dụng các khoản chi phí nhà trường phải thu hồi và hoàn trả cho cha mẹ học sinh trong 2 năm học số tiền là 126.982.300 đồng, trong đó tiền xã hội hóa là 4.740.000đ, tiền chăm sóc bán trú năm học 2016 - 2017 là 7.420.000 đồng, tiền ăn 2 năm học là 98.793.300 đồng, tiền mua đồ dùng trang trí cho năm học 2017 - 2018 là 16.020.000 đồng, tồn quỹ các khoản năm học 2017 - 2018 là 74.012.000 đồng. Trước đó, ngày 31/7/2018, cá nhân hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ của nhà trường đã công nhận các sai phạm nêu trên và tự nguyện nộp số tiền 126.982.300 đồng về quỹ của nhà trường.
Trao đổi vấn đề này với đồng chí Đinh Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Yên Sơn được biết: Trường Mầm non Yên Sơn đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, việc sai phạm tại Trường là rất đáng tiếc. Những sai phạm trên theo tôi chủ yếu là do trình độ quản lý yếu kém, thiếu chặt chẽ, sổ sách kế toán ghi chép tùy tiện... Hiện nay, năm học mới đã đến gần, chúng tôi mong muốn những sai phạm trên nhanh chóng được xử lý nghiêm, để ổn định tâm lý phụ huynh học sinh khi gửi các cháu đến trường.
Bài, ảnh: Ân Nghĩa