* Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, tặng quà các thương, bệnh binh trên địa bàn huyện Nho Quan. Cùng đi có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đại diện Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh; lãnh đạo huyện Nho Quan.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan.Đồng chí đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hi sinh một phần xương máu vì nền độc lập của dân tộc.
Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, điều kiện ăn ở và động viên các thương, bệnh binh đang điều trị, điều dưỡng tại Trung tâm tiếp tục phát huy phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ, vượt lên mọi nghịch cảnh, chiến thắng bệnh tật để sống vui, sống khỏe, chứng kiến sự đổi thay từng ngày của quê hương, đất nước.
Đồng chí cũng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các cán bộ, viên chức của Trung tâm đã đạt được trong những năm qua, nhất là trong việc điều trị, điều dưỡng cho các thương, bệnh binh. Hiện nay, Trung tâm đang chăm sóc 151 đối tượng, trong đó có 77 thương, bệnh binh đặc biệt. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm đã cần mẫn, dành tình cảm, trí tuệ và công sức để chăm sóc các thương bệnh binh. Nhờ đó, sức khỏe của thương, bệnh binh được ổn định, giữ vững tinh thần lạc quan.
Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Trung Nguyên ở thôn Lộc Ân, xã Phú Lộc. Ông Nguyễn Trung Nguyên là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đồng chí Trần Hồng Quảng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và đời sống gia đình ông Nguyễn Trung Nguyên, đồng thờimong muốn ông Nguyên và gia đình luôn pháthuy truyền thống cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng bệnh tật để tiếp tục động viên các con học tập, lao động tốt và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ban, ngành và huyện Nho Quan tiếp tục tạo điều kiện, quan tâm, chăm lo hơn nữa đến công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ và các đối tượng chính sách trên địa bàn.
*Chiều cùng ngày, đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Sở LĐ,TB&XH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Gia Viễn, Hoa Lư đã đi thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Gia Viễn và Hoa Lư.
Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh thăm, tặng quà mẹ VNAH Phạm Thị Ý ở xã Ninh Xuân, Hoa Lư. Ảnh: TM
Tại gia đình CCB Phạm Văn Kỷ, xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn, là thương binh mất sức 41%, bị thương tại Thành cổ Quảng trị năm 1972, sau khi điều trị lành vết thương, ông tiếp tục học ngành sư phạm và làm giáo viên cho đến khi nghỉ hưu tại địa phương. Bản thân ông và các con đều là những đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong công tác, lao động sản xuất; tích cực vận động anh em, bà con khu dân cư thực hiện tốt các phong trào thi đua tại địa phương.
Thay mặt Đoàn, đồng chí Bùi Mai Hoa ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình CCB Kỷ, mong muốn bản thân ông vượt lên thương tật, tiếp tục nêu gương sáng, đóng góp trí tuệ, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt có những đóng góp quan trọng trong phong trào vận động bà con nhân dân chung tay xây dựng NTM tại địa phương.
Thăm hỏi và tặng quà Mẹ VNAH Phạm Thị Ý, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, có chồng và con trai là liệt sĩ hi sinh tại chiến trường Khe Sanh, tỉnh Quảng trị và Đường 9 - Nam Lào; đồng chí Bùi Mai Hoa chia sẻ với những mất mát của Mẹ khi mất đi những người thân của mình trong các trận chiến giành độc lập tự do cho dân tộc. Thăm hỏi sức khỏe của Mẹ Ý, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh vui mừng nhận thấy, mặc dù năm nay đã 93 tuổi nhưng Mẹ còn khá minh mẫn và khỏe mạnh.
Bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi trước sự quan tâm, động viên của Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân trên địa bàn giúp Mẹ Ý có cuộc sống đầy đủ về vật chất và tinh thần. Mong rằng Đảng ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, gần gũi, động viên Mẹ nhiều hơn để Mẹ VNAH Phạm Thị Ý có những tháng ngày sống vui vẻ, quên đi những mất mát, đau thương, sống vui, sống khỏe, bên con cháu, người thân.
Đào Hằng- Mỹ Hạnh