Kết thúc nội dung thi ứng xử, mọi người cùng hồi hộp chờ kết quả của Ban giám khảo. Và khi danh hiệu Người đẹp văn hóa Kinh đô Hoa Lư năm 2008 thuộc về thí sinh Bùi Thị Bích Ngọc (SBD 02) thì cả sân khấu tràn ngập tiếng vỗ tay vì kết quả này cũng nằm trong dự tính của số đông khán giả. Trong giây phút đăng quang đầy xúc động, Bích Ngọc không giấu được niềm vui, cho biết: "Em thấy mình rất hạnh phúc, em muốn cảm ơn tất cả những người thân trong gia đình, thầy cô giáo và bạn bè... những người đã luôn bên cạnh tạo thêm sức mạnh cho em trong 2 vòng thi. Em nhận thấy sau khi đăng quang, trách nhiệm của mình sẽ lớn hơn nữa, phải học tập và tu dưỡng nhiều hơn cho xứng đáng với danh hiệu người đẹp văn hóa và sự mong đợi của mọi người".
Trong trang phục áo dài
Người đẹp Bùi Thị Bích Ngọc xuất hiện tại cuộc thi đã gây ấn tượng với Ban giám khảo bởi phong cách tự tin, chính điều này đã giúp cô nổi bật hơn hẳn so với những thí sinh khác. Cô giáo chủ nhiệm của Ngọc cho biết: "ở lớp Ngọc cũng là một học sinh có cá tính, rất tự tin và năng động. Khi em đăng ký dự thi Người đẹp văn hóa Kinh đô Hoa Lư, mọi người ai cũng tin tưởng em sẽ đạt giải cao". Ngay cả bản thân Bích Ngọc cũng tâm sự: "Đến với Hội thi em cũng tự tin vào khả năng của mình. Nhưng đạt giải nhất thì em vẫn cảm thấy bất ngờ và thấy rằng trong cuộc thi này, mình đã may mắn hơn các bạn".
Tuy tỏ ra là một người tự tin, năng động, ham học hỏi, khám phá những điều mới lạ nhưng Bích Ngọc lại có ước mơ giản dị là trở thành cô giáo dạy văn và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Ở nhà, khi có thời gian là Bích Ngọc lại học cách chế biến món ăn. Ngọc tin rằng một phụ nữ thành đạt trước hết là phải biết chăm sóc gia đình mình thật tốt.
Bên người thân đêm đăng quang
Là ứng cử viên "nặng ký", được mọi người đặt nhiều niềm tin khi cô đại diện cho Ninh Bình đi tham dự cuộc thi "Người đẹp các vùng kinh đô Việt Nam năm 2008" tại Thừa Thiên Huế, Bích Ngọc đang gấp rút chuẩn bị kiến thức mọi mặt. Ngọc tâm sự: "Tuy đạt giải nhất ở cuộc thi này, nhưng khi tham gia Người đẹp các vùng Kinh đô Việt Nam, em thấy mình vẫn còn rất nhiều điều phải học thêm, vì ở đó có những thí sinh ở các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Huế, Thanh Hóa cũng rất xinh đẹp và tài năng".
Chúc cho Bích Ngọc với sự tự tin của mình sẽ đạt giải cao tại Hội thi Người đẹp các vùng Kinh đô Việt Nam, đem vinh dự về cho quê hương.
Bài: Linh Nhi, ảnh: Thế Minh