Tôi "bén duyên" với Báo Ninh Bình từ 2007, từ đó đến nay, là cộng tác viên khá thân thiết của trang văn học nghệ thuật Báo "Ninh Bình cuối tuần". Sở dĩ có sự gắn bó thường xuyên và chặt chẽ như vậy, bởi lẽ, tôi thấy chuyên mục này rất gần gũi, hữu ích và phù hợp. Mà đâu chỉ riêng tôi, rất nhiều anh chị em văn nghệ sĩ trong Hội Văn học nghệ thuật, cũng là những cộng tác viên quen thuộc trên báo tỉnh.
Đó là các tác giả: Thanh Thản, Ninh Đức Hậu, Trần Lâm Bình, Lâm Xuân Vi, Bình Nguyên, Vũ Thanh Lịch, Đinh Ngọc Lâm, Phạm Tâm An, Võ Ngột, Trần Xuân Trường, Vũ Đức Thanh, Nguyễn Hữu Văn, Hải Âu… và các tác giả yêu thích văn học khác (trong và ngoài tỉnh): Đinh Văn Chiêm, Nguyễn Đức Dục, Nguyễn Hoán, Đỗ Mai Hương, Đinh Tiến Hải… cùng góp mặt, làm cho đời sống văn học trên báo tỉnh ngày thêm đa dạng, phong phú. Thế nên, dễ hiểu vì sao trang văn học, nghệ thuật thu hút được nhiều cộng tác viên (cũ và mới) và ngày càng có nhiều độc giả.
Hàng tuần, tôi và nhiều bạn văn thường háo hức chờ đến thứ sáu, đón đọc Báo "Ninh Bình cuối tuần", để được cảm nhận từng lời văn ý thơ; đôi khi được trải nghiệm niềm vui nho nhỏ (nếu có bài đăng). Nhưng quan trọng hơn, qua những bài thơ được chọn đăng, tôi càng hiểu và yêu thêm con người, quê hương, đất nước. Qua những trang truyện ngắn, tản văn, lý luận phê bình, tôi được học hỏi, mở mang trí tuệ, qua đó làm giầu cho trang viết.
Có thể thấy rõ, đội ngũ cộng tác viên trang văn học, nghệ thuật của Báo ngày càng "lớn" lên về số và chất lượng. Họ là những người thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực, lứa tuổi khác nhau, nhưng đều có chung tâm huyết, nhiệt tình, đam mê, có trách nhiệm. Trên mỗi trang viết, họ luôn phát huy hết kinh nghiệm và khả năng chuyên môn, sáng tác của họ vì thế mang đậm hơi thở của cuộc sống, phản ánh kịp thời sinh động mọi mặt của đời sống văn học, nghệ thuật tỉnh nhà. Các tác phẩm vì thế ngày càng chiếm được cảm tình nơi độc giả.
Tôi là độc giả thường xuyên theo dõi mảng văn học nghệ thuật, nên rất trân trọng những tìm tòi, sáng tạo của người viết. Tôi cũng thường viết bài cộng tác cho Báo ở một số nội dung (Lý luận phê bình văn học, chân dung văn học, tản văn, thơ... ). Là nhà văn, tôi luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình trên mỗi trang viết. Cho dù là thơ hay lý luận phê bình, tôi luôn cố gắng tìm tòi đổi mới, nói đúng và trúng vấn đề, sao cho bài viết vừa có chất lượng, vừa phù hợp với thị hiếu độc giả, nhằm định hướng sáng tạo và định hướng thẩm mỹ cho người đọc.
Nhìn rộng ra, tôi nhận thấy trang văn học nghệ thuật hàng tuần luôn được thay đổi. Phần văn, khi thì là truyện ngắn, khi lại là bài giới thiệu và cảm nhận tác phẩm, hay chân dung văn học. Đó là chưa kể chuyên mục Tản văn như là món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi số báo. Tuy vậy, phần văn nên chăng cần đa dạng hơn? Ví dụ, nên đưa thêm những bài tùy bút, bút ký, ghi chép… hoặc những bài bình thơ… như thế, chắc hẳn trang báo sẽ sinh động hơn. Phần thơ, khá phong phú, tập hợp được nhiều tác giả, nhiều giọng điệu khác nhau, đáp ứng phần nào mong mỏi của độc giả. Theo tôi, nên chăng, có thể giới thiệu thơ theo chủ đề (Về người phụ nữ, anh bộ đội, người chiến sĩ công an, người thầy thuốc, nhà giáo, thiếu nhi…). Phong trào thơ Câu lạc bộ trong tỉnh khá phát triển, mỗi tháng nên dành một góc giới thiệu thơ Câu lạc bộ chăng?
Tôi nhận thấy trang văn học nghệ thuật Báo "Ninh Bình cuối tuần", hoặc trên các số đặc biệt, đặc san, số Tết… khá phong phú về nội dung, trang nhã về hình thức, thu hút được lực lượng khá đông người viết, người đọc. Có tác giả là những nhà văn, nhà thơ tên tuổi; có tác giả là người ngoài tỉnh, nhưng số đông là những tác giả quen thuộc, gắn bó lâu năm với Báo Ninh Bình. Mạch sáng tác chủ yếu tập trung vào đề tài "Đất và Người Ninh Bình" và "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"… Các tác phẩm đều hướng tới giá trị Chân Thiện Mỹ. Có thể nói, đây là "bà đỡ" cho các tác giả, tác phẩm văn học nghệ thuật địa phương, là nơi công bố, giới thiệu những tác phẩm có chất lượng, và cũng là diễn đàn tin cậy trong việc xây dựng và quảng bá hình ảnh Đất và Người Ninh Bình.
Trải qua chặng đường 60 năm, Báo Ninh Bình luôn vận động, phát triển, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của độc giả trong từng giai đoạn, có những đóng góp nhất định vào sự phát triển toàn diện của tỉnh. Trong đó, có phần góp sức của trang văn học nghệ thuật, Báo "Ninh Bình cuối tuần". Chúng tôi- những cộng tác viên văn nghệ, luôn ý thức được tầm quan trọng của báo chí, tiếp tục là người bạn đồng hành thân thiết, gắn bó, cộng tác tích cực, hiệu quả, cùng với báo, nâng cao chất lượng trong từng bài viết, phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn.
Ninh Bình tự hào là vùng đất "Địa linh nhân kiệt", tôi nghĩ mỗi cộng tác viên văn nghệ phải luôn ý thức phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương, quảng bá những ấn tượng đẹp về Đất và Người Ninh Bình, để hình ảnh Đất và Người Ninh Bình ngày càng lan tỏa khắp trong nước và quốc tế, chiếm được sự yêu tin trong lòng mỗi người khi nhắc đến Ninh Bình.
Nguyễn Thị Bình