Hơn một tháng đầu tiếp quản, bộ phận Báo Cà Mau luôn di dời hết nơi này sang nơi khác, vừa hoạt động nghiệp vụ, tập trung bài vở, thông qua tập thể lãnh đạo Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy và ra mắt số báo đầu tiên, măng-sét "Cà Mau giải phóng", in tại thị xã Cà Mau. Tháng 6-1975, chúng tôi di chuyển lần thứ năm đến chỗ làm việc tạm tại nhà Xã trưởng Hùynh, trên đường Lâm Thành Mậu, thị xã Cà Mau. Gian nhà tầng trệt, ẩm thấp. Cơ sở vật chất không có gì. Điều kiện sinh hoạt, làm việc như thời chiến. Tại đây, chúng tôi có buổi tiếp khách đáng nhớ đầu tiên. Đó là anh Hậu - Phó Ty Văn hóa tỉnh Ninh Bình kết nghĩa, kịp vào thăm, gặp gỡ anh em Báo Cà Mau sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Trước đó, anh Hậu dừng chân ở Bạc Liêu, điểm đầu của chuyến về thăm 2 quê hương kết nghĩa Bạc Liêu - Cà Mau. Lãnh đạo Ban Tuyên huấn và đông đảo anh chị em ngành Tuyên huấn tỉnh Bạc Liêu thời chiến ra tiếp quản thị xã Bạc Liêu giải phóng (30-4-1975) đón tiếp anh Hậu thân tình, nồng ấm, thể hiện qua bức ảnh toàn Ban chụp lưu niệm với anh Hậu (mang kính), có các anh Sáu Kiên, Năm Dũng, Ba Bé, Bảy Thất, Năm Đoàn, Tư Thủ, Hai Cương, Hồng Vũ, Hồng Nhiên, út Vân, Đoàn Hùng… (ảnh 1)
Từ Bạc Liêu, anh Hậu xuống thị xã Cà Mau, đến văn phòng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, lần lượt được hướng dẫn đi thăm các bộ phận trực thuộc Ban Tuyên huấn tỉnh Cà Mau thời chiến ra tiếp quản thị xã Cà Mau giải phóng. Các anh Năm Thống (Chánh Văn phòng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy), Hai Phước (Giáo dục), Sáu Sơn (Huấn học) và anh lái xe trực tiếp đưa anh Hậu đến thăm anh em Báo Cà Mau.
Như người thân về nhà, tay bắt mặt mừng, thỏa lòng mong đợi. Chẳng ai quan tâm đến chỗ làm việc tạm. Cái quý là sau ngày giải phóng, được gặp nhau. Cà Mau son sắt thủy chung, nặng tình với quê hương kết nghĩa Ninh Bình suốt thời gian kháng chiến…
(Ảnh 2)Chúng tôi chụp được bức ảnh lưu niệm anh Hậu với anh em Báo Cà Mau vào tháng 6-1975. Trong ảnh, anh Hậu (mang kính) đứng giữa, anh Lê Hữu Nghiêm (út Rô) và anh Nguyễn Thanh Sử, đứng hai bên, có các anh Năm Thống, Sáu Sơn, Hai Phước, Phan Anh Tuấn, Hà Phương Dũng, Tấn Sĩ, Tám Thắng, Minh Nối, Thanh Sơn, Quốc Thái, Lưu Minh Lý, Thanh Hải. Nhìn vào bức ảnh, biết chất kháng chiến - trừ anh Hậu và Hai Phước, nhiều người không cần "an-ta-ni" (ảnh 2).
Buổi đón tiếp anh Hậu diễn ra nhanh chóng. Khoảnh khắc bấm máy đã lưu lại 2 bức ảnh đen trắng này. Ghi nhớ một sự kiện, tiếp khách Ninh Bình kết nghĩa sau ngày giải phóng 30-4-1975 tại Báo Cà Mau.
Bài, ảnh: Nguyễn Minh