Năm 2012, UBND thị trấn Yên Thịnh đã tiến hành họp dân xóm Kim Bảng A thông báo công khai chủ trương thu hồi đất của các hộ dân hai bên đường chạy qua xóm để thi công. Gia đình ông Vũ Văn Sáng, bố đẻ Vũ Văn Hiểu cùng số người dân có đất thu hồi đều đồng tình với chủ trương trên. Đến thời điểm này, tuyến đường đã hoàn thành, các hộ dân, kể cả hộ gia đình ông Sáng đã nhận tiền đền bù tài sản trên đất, riêng về tiền đền bù đất chỉ còn gia đình ông Sáng và một số gia đình khác chưa nhận do các gia đình đó chưa hoàn chỉnh đủ giấy tờ và phải đang chờ cấp trên duyệt.
Tuy không phải chủ hộ gia đình, lại chưa được bố mẹ giao thừa kế đất ở nhưng Vũ Văn Hiểu lại rất ấm ức khi 31 m đất của gia đình bị thu hồi mà chưa nhận được đồng nào đền bù, càng nghĩ càng tức, anh ta đã nôn nóng thường ra gây sự, không cho người dân qua lại tuyến đường này với lý do gia đình chưa nhận được tiền đền bù... Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 27-2-2014, đi ăn cưới về, lại uống nhiều rượu, anh ta hùng hổ mang 3 cây cau cảnh và 1 cây tre ra chắn ngang đường không cho ai qua lại. Đúng lúc đó, ông Vũ Đức Núi là người cùng thôn Kim Bảng A đi qua, Hiểu liền xông đến, chặn xe không cho đi. Thấy ông Núi cứ dắt xe đi, Hiểu liền dùng gậy tre xọc qua bánh làm ông không dắt xe đi được. Hai bên đã xảy ra xô xát. Hiểu giằng xe máy của ông Núi đưa về nhà mình, dùng xích khóa xe lại.
Nhận được tin báo của nhân dân về sự việc trên, tổ công tác của Công an thị trấn Yên Thịnh đã có mặt kịp thời và yêu cầu Vũ Văn Hiểu giao lại chiếc xe máy cho ông Núi nhưng anh ta không chấp hành. Lãnh đạo Công an huyện Yên Mô đã phân công một Tổ công tác xuống nhà Vũ Văn Hiểu thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, thu lại chiếc xe của ông Núi.
Thấy Tổ công tác lập biên bản thu chiếc xe máy đưa về Công an huyện để điều tra làm rõ thì Hiểu ngồi lên, ngăn chặn không cho khiêng xe đi, Tổ công tác kiên quyết thu chiếc xe, Hiểu ra sức giằng co, lôi kéo và dùng chiếc xà cầy chống lại lực lượng Công an, xô đẩy một số cán bộ Công an và ngã xuống sân. Hành vi chống người thi hành công vụ của Hiểu đã bị bắt giữ ngay sau đó.
Theo gia đình và hàng xóm thì Vũ Văn Hiểu là một kẻ nghiện rượu, thường say sỉn rồi về gây gổ với xóm làng, nhiều lần anh ta ngang nhiên chặn đường không cho nhân dân qua lại với rất nhiều lý do, lúc thì bảo đất chưa đền bù, lúc bảo là ô tô đi hỏng đường...
Tuy nhiên qua vụ việc này cũng có một phần trách nhiệm của UBND thị trấn Yên Thịnh chưa kịp thời nắm tình hình, giải thích cặn kẽ, thấu đáo để những trường hợp như Vũ Văn Hiểu nhận thức được chủ trương của chính quyền đang chờ cấp trên duyệt tiền đền bù chứ không phải là không có hoặc chậm trễ. Mặt khác chi bộ, trưởng xóm, bà con xóm Kim Bảng A và gia đình nếu kịp thời giáo dục, can ngăn và quyết liệt đấu tranh với hành vi coi thường pháp luật, gây rối trật tự công cộng của Vũ Văn Hiểu thì đâu có xảy ra vụ việc đáng tiếc này.
Vậy là chỉ từ sự việc tưởng chừng đơn giản nhưng không được tuyên truyền, giải thích kịp thời đã biến thành vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hậu quả là Vũ Văn Hiểu bị khởi tố hình sự và bị bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ. Đây cũng là bài học cho những ai coi thường kỷ cương, pháp luật.
Nguyễn Bình