Chia tay bạn bè Thùy nhớ lắm, nhất là Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1991, học sinh lớp 10A5, Trường THPT Kim Sơn B và Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1991, học sinh lớp 11 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Kim Sơn. Lần này về thăm quê, việc đầu tiên là Thùy tìm đến gặp Hùng và Linh.
Thấy bạn cũ về chơi, Trần Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Linh thích lắm. Tỏ rõ tấm lòng "yêu quý bạn bè", Hùng và Linh không ngần ngại cắm 2 chiếc xe đạp vào hiệu cầm đồ lấy 800.000 đồng mời Thùy sang nhà hàng, khách sạn ở khu vực xã Hải Thịnh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Vui chưa được mấy nỗi thì hết tiền, cả bọn đành ngậm ngùi trở về Kim Sơn. Suốt cả buổi bàn đi tính lại nhưng chẳng còn cách nào để có tiền sang Nam Định chơi cho đã. Và ý nghĩ rồ dại "đi cướp" lóe lên trong đầu bọn trẻ.
Nghĩ sao làm vậy, ngay buổi chiều Linh dùng xe máy của gia đình đèo Thùy và Hùng lang thang trên đường 481 với ý định thấy ai sơ hở thì cướp. Chạy đi vòng lại mấy lượt vẫn chưa phát hiện được mục tiêu, cả bọn sốt ruột định tìm chỗ nghỉ chân thì đúng lúc đó, Linh phát hiện hai chị phụ nữ đi xe máy ngược chiều, người ngồi sau đeo chiếc túi xách ở vai.
Thấy mục tiêu, Linh vòng xe quay lại rồ ga lao lên áp vào xe của hai người phụ nữ để Thùy và Hùng ngồi phía sau giật lấy chiếc túi xách rồi nhằm hướng đò Mười sang Nam Định. Trên đường đi, chúng lục túi thấy có 3 triệu đồng và một số giấy tờ, chúng ẵm số tiền còn chiếc túi cùng giấy tờ (của chị Vũ Thị Thắm, sinh năm 1980 ở xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) chúng vứt lại trên đường. Có tiền, đêm đó cả ba tên lại lao vào ăn chơi. Sau vài ngày chơi bời, 3 triệu đồng đã hết, cả bọn lại quay về Kim Sơn thì bị bắt.
Tra tay vào chiếc còng số 8, Phạm Văn Thùy, Trần Mạnh Hùng và Nguyễn Văn Linh đã khép lại tuổi đến trường mặc dù chúng đang ở tuổi học sinh. Thói ham chơi, không chịu học hành lại tổ chức nhau liều lĩnh đi cướp đã đẩy chúng vào vòng tội lỗi, chúng ân hận thì cũng đã quá muộn.
Vũ Văn Công