Mới từ 6 giờ sáng, nhóm tình nguyện viên của Hội Lái xe Ninh Bình đã tề tựu đông đủ và bắt đầu triển khai các phần việc quan trọng, chuẩn bị cho "Chương trình chia sẻ yêu thương" tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Thoăn thoắt rửa số thực phẩm vừa mới mua về trước khi sơ chế, anh Đinh Hồng Phong, một thành viên trong Hội Lái xe Ninh Bình tâm sự, từ khi tham gia sinh hoạt tại Hội Lái xe, anh háo hức nhất là khi được tham gia vào những chuyến thiện nguyện do Hội tổ chức. Mới thành lập từ năm ngoái, song đây đã lần thứ hai Hội Lái xe làm từ thiện tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh. Được giao nhiệm vụ là một trong những người trực tiếp chuẩn bị bữa ăn trưa cho khoảng 300 bệnh nhân, nhóm của anh Phong có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng. Ngay từ hôm trước, anh Phong và đồng nghiệp đã liên hệ với những cửa hàng nông sản sạch để đặt mua thực phẩm, vì vậy, công đoạn đi mua thực phẩm không mất nhiều thời gian. Nhóm cũng nhờ tới sự tư vấn của bệnh viện và thân nhân người bệnh để lên thực đơn vừa đảm bảo yêu cầu về dinh dưỡng, ngon miệng, lại phù hợp với sở thích người bệnh.
Đúng 10 giờ trưa, cả khu nhà bếp đã thơm phức mùi thức ăn. Những đĩa thức ăn được trang trí bắt mắt bắt đầu được chia đều thành từng suất ăn nhỏ và bắt đầu được chuyển tới tận tay người bệnh dưới sự giúp đỡ của cả đội ngũ y, bác sỹ. Chậm rãi đón nhận khay thức ăn, bệnh nhân Dương Văn Thỏa quê ở huyện Kim Sơn chỉ biết bày tỏ sự hài lòng bằng cách ăn thật ngon lành tất cả các món ăn. Bà Phạm Thị Thơm, người nhà của bệnh nhân cho biết: Những năm qua, con bà cũng như tất cả các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh đều nhận được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của đội ngũ y, bác sỹ trong bệnh viện. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến xuân về, người thân của bà đều được các đoàn thể, các cá nhân đến thăm hỏi, tặng quà… Với những người bệnh tâm thần, có thể họ chưa biết cách để biểu đạt lòng biết ơn, song trong sâu thẳm tâm hồn, họ đã cảm thấy ấm lòng hơn. Như bữa cơm trưa nay, con trai bà đã ăn rất ngon lành, tỏ ra vui vẻ, hoạt bát hơn hẳn ngày thường.
Không thuộc nhóm chuẩn bị bữa ăn cho bệnh nhân, nhóm của anh Bùi Đình Trọng lại được giao nhiệm vụ chăm sóc trực tiếp cho bệnh nhân như cắt tóc, cắt móng tay… Đình Trọng còn rất trẻ, nhưng những thao tác làm vệ sinh cho bệnh nhân anh làm khá thuần thục, không nề hà. Nắn nót từng đường kéo trên mái tóc của một bệnh nhân, anh Đạt ân cần động viên người bệnh: Chú chịu khó ngồi im nhé, cháu sẽ cắt cho chú một kiểu tóc thật đẹp để chuẩn bị về quê đón Tết sum vầy với gia đình. Được động viên, người đàn ông ấy ngồi im, nhìn xa xăm… Anh Vũ Văn Đạt, Hội trưởng Hội Lái xe Ninh Bình cho biết: Hội Lái xe Ninh Bình được thành lập từ tháng 11/2017 với mục đích chính là để các hội viên chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trên các nẻo đường.
Tuy nhiên, làm thiện nguyện cũng là một hoạt động được Hội đặc biệt quan tâm thực hiện trong suốt thời gian qua. Hội có nhiều cách làm hay, sáng tạo để gây dựng nguồn quỹ làm từ thiện, nhờ đó đến nay, nguồn quỹ đóng góp để thực hiện thiện nguyện của Hội đạt trên 200 triệu đồng. Trong các hoạt động thiện nguyện, Hội luôn dành sự quan tâm đến các bệnh nhân đang được chăm sóc tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh. "Có vào tận đây, chứng kiến cuộc sống của người bệnh mới hiểu phần nào nỗi đau mà bản thân họ và gia đình phải trải qua. Quả không sai khi nói rằng bệnh nhân tâm thần là những người khổ nhất trong những người khốn khổ. Nóng không biết kêu, lạnh không biết bảo, họ sống nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y, bác sĩ và người nhà mà thôi. Người thân của bệnh nhân cũng thật đáng thương, họ vừa khánh kiệt về kinh tế, vừa vất vả về thể xác, vừa đau đớn về tinh thần khi chứng kiến người thân của mình mắc bệnh "trời đày"… Thương cảm với những hoàn cảnh ấy, nên vào dịp lễ, Tết, chúng tôi luôn lựa chọn Bệnh viện Tâm thần để là nơi chia sẻ yêu thương với niềm hi vọng, người bệnh và thân nhân của họ sẽ thêm động lực vượt khó, chiến thắng được bệnh tật"- anh Đạt chia sẻ với chúng tôi.
Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần cho biết: Cùng với sự tận tâm chăm sóc của đội ngũ y, bác sĩ trong bệnh viện, những hoạt động đậm tính nhân văn của Hội lái xe Ninh Bình đã góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm nghị lực, niềm tin cho những bệnh nhân. Trong thời gian một ngày, các thành viên trong Hội Lái xe Ninh Bình đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: biểu diễn văn nghệ; dọn dẹp vệ sinh khuôn viên bệnh viên; cắt tóc cho bệnh nhân… và đặc biệt, các thành viên của Hội Lái xe đã trực tiếp chuẩn bị 300 suất ăn miễn phí dành tặng cho các bệnh nhân. Cùng với đó, Hội đã lựa chọn 10 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện để trao tặng quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng… Tuy giá trị vật chất không nhiều, song những tình cảm ấy sẽ giúp người bệnh và gia đình tiếp tục vượt khó chiến thắng bệnh tật, hòa nhập với cuộc sống cộng đồng.
Bài, ảnh: Đào Hằng