Tới thăm gia đình Thượng úy Nguyễn Thái Bình (sinh năm 1989), hiện đang công tác tại Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT, Công an huyện Nho Quan, đang chuẩn bị trang hoàng lại nhà cửa để chuẩn bị đón Tết, Thượng úy Nguyễn Thái Bình vui mừng tiếp đón chúng tôi. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hoàn cảnh gia đình đồng chí Nguyễn Thái Bình hết sức khó khăn. Mẹ mất sớm, bố và anh trai đều bị bệnh về thần kinh, trước đây cả nhà sống trong căn nhà cấp 4 dột nát, mùa hè nằm trong nhà có thể ngắm được sao, mùa mưa thì trong nhà cũng chẳng khác ngoài sân là mấy. Khi biết được hoàn cảnh gia đình đồng chí Nguyễn Thái Bình, tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" trong lực lượng Công an tỉnh được khơi dậy và phát huy. Chỉ trong vòng 1 tuần, Công an tỉnh đã huy động, quyên góp được trên 200 triệu đồng, ngoài ra đoàn viên thanh niên Công an tỉnh còn tình nguyện tham gia đóng góp ngày công để xây dựng một ngôi nhà mới cho gia đình đồng chí Nguyễn Thái Bình. Ngôi nhà mái bằng nhanh chóng được xây dựng trên diện tích 70m2 trong niềm vui của Thượng úy Nguyễn Thái Bình và gia đình. Chỉ cho chúng tôi tấm biển "Tặng nhà nhân ái", Thượng úy Nguyễn Thái Bình cho biết: Mặc dù đây là mùa xuân thứ ba tôi và gia đình được đón Tết trong ngôi nhà ấm áp nghĩa tình này, nhưng tôi vẫn luôn để tấm biển đó ở đúng vị trí ban đầu, tôi trân trọng và biết ơn lắm, bởi đây là tình cảm của tất cả cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng Công an tỉnh dành cho tôi; tôi để tấm biển đó để luôn ghi nhớ tình cảm của mọi người, cũng là để tự nhắc mình phải cố gắng, nỗ lực trong công tác để đáp lại tình cảm của những người đồng chí, đồng đội. Cũng giống như niềm vui của Thượng úy Nguyễn Thái Bình, Thượng úy Trần Văn Tú (sinh năm 1987) hiện công tác tại Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT, Công an huyện Kim Sơn. Tháng 3/2017, Thượng úy Trần Văn Tú đã vui mừng được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm, trao tặng 3 sổ tiết kiệm cho gia đình với số tiền hơn 150 triệu đồng từ nguồn Quỹ Nghĩa tình đồng đội và huy động thêm sự đóng góp của cán bộ, chiến sỹ công an trong tỉnh.
Gia đình Thượng úy Trần Văn Tú không chỉ khó khăn về vật chất mà còn có tình cảnh éo le. Năm 2012, gia đình Thượng úy Trần Văn Tú vui mừng khi 2 cô con gái song sinh đầu lòng chào đời, nhưng niềm vui ấy đã vụt tắt khi bác sĩ cho biết cả 2 con đều bị viêm màng não mủ bẩm sinh.
Đến nay 2 con đã được 5 tuổi nhưng ốm đau thường xuyên, không tự ăn uống được, luôn phải có người trông coi. Hàng tháng, gia đình Thượng úy Trần Văn Tú đều phải dành khoản tiền không nhỏ để cho các cháu đi khám, chữa bệnh, từ bệnh viện tuyến huyện đến tuyến trung ương.
Những tấm lòng, sự quan tâm, hỗ trợ của Công an tỉnh đối với những khó khăn của gia đình Thượng úy Trần Văn Tú, Nguyễn Thái Bình thật sự là những món quà ý nghĩa, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần để các đồng chí vươn lên trong công tác, ổn định cuộc sống.
Không chỉ chia sẻ với gia đình cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm qua Công an tỉnh còn luôn quan tâm đặc biệt tới cán bộ, chiến sỹ bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ. Gia đình Thiếu úy Quách Xuân Hùng (sinh năm 1991), Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Nho Quan là địa chỉ chúng tôi đến thăm dịp Tết này.
Qua câu chuyện chúng tôi được biết trong một lần phối hợp truy bắt đối tượng đánh bạc trên địa bàn xã Gia Sơn, Thiếu úy Hùng đã va chạm với xe ô tô tải và đã bị thương, vỡ xương ống đồng, phải phẫu thuật cắt bỏ 2/3 chân trái. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Nho Quan đã kịp thời thăm hỏi, động viên, tặng quà với số tiền 100 triệu đồng và tạo mọi điều kiện tốt nhất để đồng chí Hùng điều trị.
Hiện nay, đồng chí Hùng đã yên tâm công tác và được công nhận, hưởng các chế độ của thương binh. Thiếu úy Quách Xuân Hùng cho biết: Tôi rất xúc động trước sự quan tâm, sự ân cần thăm hỏi của Giám đốc Công an tỉnh cũng như tình cảm của cán bộ, chiến sỹ công an trong toàn lực lượng, nhất là trong những ngày Tết đến, Xuân về tôi luôn cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Nếu cho tôi được lựa chọn lại công việc, tôi cũng vẫn chọn là người chiến sĩ công an nhân dân, luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
Đồng chí Đinh Ngọc Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Xác định hoạt động tình nghĩa trong nội bộ lực lượng công an là chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, là chính sách hậu phương để động viên cán bộ, chiến sỹ tin tưởng, yên tâm công tác.
Đồng thời, cũng vừa là trách nhiệm, là tình cảm, thể hiện tấm lòng sẻ chia, sự đoàn kết, tương thân tương ái trong nội bộ lực lượng Công an Ninh Bình, hàng năm, Công an tỉnh đều đưa nội dung này vào nghị quyết, kế hoạch để triển khai thực hiện. Từ năm 2015 Công an tỉnh đã thành lập Quỹ Nghĩa tình đồng đội, từ đó đến nay, đã huy động, quyên góp vào quỹ được trên 2,6 tỷ đồng. Trong đó đã hỗ trợ cho 180 trường hợp cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, chiến sỹ là thương binh, các đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong quá trình làm nhiệm vụ... với số tiền gần 500 triệu đồng.
Hàng năm, Công an tỉnh đều chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Hội phụ nữ, Công đoàn... thực hiện các phong trào, phần việc, các hoạt động nghĩa tình đồng đội để giúp đỡ các cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, các gia đình thương binh, liệt sỹ. Chỉ đạo Đội chính sách cán bộ có trách nhiệm tham mưu, giúp Giám đốc theo dõi, rà soát, đưa vào danh sách những trường hợp cán bộ, chiến sĩ thuộc đối tượng cần được trợ cấp, từ đó bố trí kinh phí hỗ trợ...
Ngoài ra, hàng năm vào các ngày lễ, Tết, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đều tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách... Riêng trong năm 2017, Ban Chấp hành Đoàn đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ và huy động các nguồn lực xã hội hóa tặng 5 sổ tiết kiệm trị giá 254 triệu đồng cho 2 đồng chí đoàn viên là cán bộ Công an huyện Kim Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 31,5 triệu đồng cho đồng chí Đại úy Phạm Phi Long, đoàn viên, là cán bộ cảnh sát PCCC Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh hy sinh khi làm nhiệm vụ...
Những việc làm ấy góp phần thắp lên ngọn lửa hồng sưởi ấm tình đồng chí, đồng đội, động viên họ phát huy tốt phẩm chất người chiến sỹ Công an cách mạng, tận tụy, trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm; dù ở cương vị công tác nào cũng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bài, ảnh: Kiều Ân