Được sự đồng ý của Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), lực lượng cầm đầu biểu tình chống chính phủ, máy bay của Thái-lan và cả các nước khác được phép rời sân bay Suvarnabhumi nhưng không được chở theo hành khách.
Một số hãng hàng không quốc tế giờ đây đưa hành khách của mình về nước từ sân bay quân sự U-Tapao, cách Bangkok 150 km. Chỉ với một máy soi hành lý và tấm bảng thông báo lịch bay viết bằng phấn, sân bay vốn được thiết kế để phục vụ 14 chuyến bay mỗi ngày này hoàn toàn bị quá tải. Để giải tỏa ách tắc ở sân bay U-Tapao, Trung tâm Hội nghị Bitec ở Bang Na, một quận thuộc Bangkok, từ sáng nay đã được biến thành điểm kiểm tra hành lý của những hành khách sắp đón các chuyến bay ở sân bay U-Tapao.
Một số hãng hàng không khác tìm cách đưa hành khách của mình đi khỏi Thái-lan từ sân bay Chiang Mai cách Bangkok 700 km, sân bay Phukhet cách Bangkok 900 km, hoặc từ các sân bay Siemriep và Phnom Penh của nước láng giềng Cam-pu-chia.
Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái-lan Weerasak Kohsurat cho biết, khoảng 240 nghìn khách nước ngoài đang xếp hàng chờ để được bay khỏi Thái-lan. "Tôi tin rằng, chúng tôi có thể đưa toàn bộ khách nước ngoài về nhà trong vòng bảy đến 10 ngày nữa," ông Weerasak nói.
Trong đợt khủng hoảng này, còn có 65 nghìn người Thái ra nước ngoài đã không thể về nước theo kế hoạch và khoảng 35 nghìn người nước ngoài định đến Thái-lan nhưng phải hủy kế hoạch.
Một tin xấu là những người biểu tình phong tỏa tòa nhà chính phủ từ cách đây hơn ba tháng, hôm nay vừa cho biết sẽ ngừng phong tỏa tòa nhà này để tham gia vào nhóm biểu tình ở sân bay Suvarnabhumi.
Theo ông Serirat Prasutanond, Tổng giám đốc sân bay Suvarnabhumi, kể cả khi biểu tình chấm dứt, sân bay trị giá 4 tỷ USD này cũng phải mất một tuần mới có thể hoạt động trở lại do hệ thống an ninh và hệ thống máy tính cần được kiểm tra kỹ lưỡng.
Kể từ khi hai sân bay quốc tế lớn ở Bangkok là Suvarnabhumi và Don Muang bị đóng cửa, Chính phủ Thái-lan đã chi 40 triệu bath (1,5 triệu USD) mỗi ngày để chăm sóc những hành khách bị mắc kẹt.
Cũng tuần qua, ngành du lịch Thái-lan thiệt hại khoảng 85 triệu USD/ngày và chính phủ cảnh báo, con số du khách đến Thái-lan trong năm tới có khả năng giảm một nửa, khiến hàng triệu người Thái bị mất việc.
Theo NDĐT