46 năm trước, ông Lã Ngọc Lanh (thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư) trong đại đoàn quân trùng điệp tiến về giải phóng miền Nam và thời điểm lịch sử 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 mãi mãi in sâu trong tâm trí ông bởi chiến thắng 30/4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là ngày mà chiến tranh chấm dứt, đất nước sạch bóng quân xâm lược, hòa bình trở lại trên toàn cõi Việt Nam; là ngày đoàn tụ, non sông thu về một mối, Bắc - Nam liền một dải.
"Có trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến cảnh đất nước 2 miền chia cắt mới thấy hết ý nghĩa to lớn của chiến thắng 30/4, mới cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hòa bình và sự thống nhất, toàn vẹn Tổ quốc. Nghĩ về ngày chiến thắng, càng không thể quên công lao của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên suốt chặng trường chinh của dân tộc, không thể quên những gia đình có công với nước".- Ông Lã Ngọc Lanh bồi hồi tâm sự.
Mỗi dịp 30/4, chị Lê Thị Tuyến (thôn La Mai, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư) lại dâng trào những cảm xúc vừa khâm phục, vừa tự hào, biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, trong đó có cha của chị- Liệt sĩ Lê Đại Cồ, người đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (năm 1968). Chị Tuyến tâm sự: Cha tôi thuộc thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước sẵn sàng xếp bút nghiên lên đường tranh đấu, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì Tổ quốc cần, với quyết tâm đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào; đem sức trẻ xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, lấy tuổi xuân và máu mình tô thắm màu cờ Tổ quốc, viết nên bản hùng ca bất diệt của tuổi trẻ, góp phần xứng đáng làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975. Vì vậy, mỗi lần nhớ về cha, tôi càng trân quý những thành quả có được sau những năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới. "Tôi mong rằng những đóng góp của những người như cha tôi mãi mãi được các thế hệ sau này ghi nhớ. Bài học lớn nhất từ lớp người như cha tôi để lại chính là lòng yêu nước và phát huy sức mạnh đoàn kết. Chiến tranh càng lùi xa, những người đang sống hôm nay càng phải có trách nhiệm gìn giữ và phát huy tối đa giá trị tinh thần mà ngày chiến thắng 30/4 mang lại, để dân tộc mãi mãi hòa bình và thịnh vượng".- Chị Lê Thị Tuyến bày tỏ.
Nói về ngày 30/4, giảng viên Khoa Xây dựng Đảng (Trường Chính trị tỉnh) Nguyễn Thị Thúy Hà tâm sự: Sinh ra vào thời điểm đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, nghe, đọc, xem những thước phim về những ngày 30/4 lịch sử, tôi đã từng lặng người mường tượng những đau thương chia cắt một thời. Và cũng thấy rất rõ rằng chính lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết đã tạo nên sức mạnh làm nên những chiến thắng lịch sử huy hoàng, để cả thế giới phải khâm phục trước dân tộc Việt Nam. Mỗi lần kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là thêm một lần bồi đắp cho chúng tôi sự tự hào và lòng biết ơn trước những hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông ta đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng tôi càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, tin vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng.
Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng (Trường Chính trị tỉnh) Nguyễn Thị Thúy Hà chia sẻ thêm: Sống trong hòa bình, gợi nhớ về ngày 30 tháng 4 lịch sử, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình không thể quên và không được phép quên những đau thương mất mát, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã cho chúng tôi có được cuộc sống hòa bình ấm no như ngày hôm nay. Hơn ai hết chúng tôi rất quý trọng cuộc sống hòa bình ngày hôm nay và ý thức được trách nhiệm của mình là phải giữ gìn truyền thống cách mạng của dân tộc, phấn đấu nỗ lực để góp phần xây dựng đất nước thêm giàu mạnh, văn minh. Là một viên chức làm việc trong môi trường giáo dục chính trị, bản thân luôn thấy rằng tinh thần chiến thắng 30/4 đang cổ vũ tôi và đồng nghiệp của mình trong công việc hàng ngày; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay chính là hành động thiết thực nhất để tri ân và phát huy mạnh mẽ tinh thần và khí thế hào hùng của Đại thắng mùa Xuân 1975 vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
Xuân Trường