Bệnh nhân 229 sau 14 ngày điều trị và 5 lần liên tiếp có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 ngày 17/4 được Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan cho xuất viện về nhà tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Trong buổi chia tay các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan, bệnh nhân 229 không khỏi xúc động nghẹn ngào. Chị cho biết, sau khi xuất cảnh về Việt Nam, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại Lữ đoàn Phòng không 241, chị không nghĩ mình bị bệnh COVID-19. Nên khi được thông báo dương tính với căn bệnh nguy hiểm, chị lo lắng, sợ hãi. Nhà xa, người thân không thể bên cạnh, chị rất hoang mang. Rất may, chị được các y, bác sỹ động viên, chia sẻ về tình trạng bệnh khẳng định sẽ cố gắng hết sức để chữa khỏi bệnh cho chị... Với niềm tin ấy, chị yên tâm thực hiện các biện pháp chữa bệnh theo hướng dẫn của bác sỹ, điều dưỡng khoa Truyền nhiễm, tự theo dõi, nắm bắt sức khỏe của mình, giữ vững tâm lý, yên tâm, tin tưởng vào trình độ của đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan sẽ chữa khỏi bệnh cho mình...
"Tôi rất xúc động khi hàng ngày, các bác sỹ, điều dưỡng thực hiện khám sức khỏe, hỏi han chân tình, động viên tôi cùng một bệnh nhân khác đang được điều trị tại đây. Ngoài thời gian vào tận nơi thăm khám sức khỏe, đo nhiệt độ, chia sẻ bệnh tình ngày 2 lần, các bác sỹ, điều dưỡng còn hỏi thăm tôi qua điện thoại, có nhu cầu, mong muốn gì để đáp ứng. 14 ngày tại Bệnh viện, tôi phấn khởi khi được thông báo sức khỏe mình nhanh chóng hồi phục, các triệu chứng bệnh như ho, sốt, đau họng, mệt mỏi giảm dần. Tôi vui với những lần được bác sĩ thông báo, chúc mừng thêm 1 lần có kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày xuất viện, tôi còn được các bác sĩ, điều dưỡng hướng dẫn, dặn dò tiếp tục theo dõi sức khỏe, thực hiện cách ly thêm 14 ngày tại nhà để đảm bảo an toàn nhất cho bản thân và cộng đồng. Đặc biệt, trong thời điểm cách ly xã hội, phương tiện di chuyển gặp khó khăn, tôi đã được Bệnh viện tạo điều kiện cho xe đưa về tận nhà. Tôi trân trọng và biết ơn các y, bác sỹ rất nhiều..." - bệnh nhân 229 xúc động chia sẻ.
Đối với nữ bệnh nhân 211, là du học sinh tại Mỹ, có địa chỉ tại Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, ngày xuất viện là ngày vui không chỉ của bản thân bệnh nhân mà còn là niềm vui của người cha khi gần 1 tháng trời trông mong, chờ đợi, theo dõi diễn tiến tình hình sức khỏe của con mình. Trong ngày xuất viện, bố bệnh nhân 211 đã nhiều lần nói lời cảm ơn và cúi đầu trân trọng trước sự quan tâm, chăm sóc, điều trị của các bác sĩ, điều dưỡng khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho con mình khỏi bệnh hoàn toàn. Bố bệnh nhân 211 chia sẻ: Khi biết con dương tính với SARS-CoV-2, vợ chồng tôi vô cùng lo lắng, bất an. Trong điều kiện phải cách ly nghiêm ngặt, chúng tôi chỉ có thể liên hệ với con qua điện thoại. Rất may, tôi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình thường xuyên thông báo tình hình sức khỏe của con, lại được con liên hệ báo sức khỏe hàng ngày, động viên bố mẹ yên tâm vì con được chăm sóc chu đáo, điều trị bệnh theo đúng phác đồ, sức khỏe tốt lên từng ngày... Mọi lo lắng, sợ hãi đều đã đi qua, chúng tôi chỉ muốn dành một sự trân trọng và cảm ơn chân thành tới các y, bác sỹ đã hết lòng chăm sóc, điều trị khỏi bệnh cho cháu"..., bố bệnh nhân 211 khẳng định.
Bác sĩ Phạm Thái Hòa, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan cho rằng, vẫn biết điều trị cho người bệnh là trách nhiệm và nghĩa vụ của những người làm nghề y, nhưng trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 phức tạp và nguy hiểm, mỗi nhân viên y tế càng phải phát huy hơn tinh thần của người "chiến sĩ" trong tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi đã động viên và phấn khởi khi có hàng chục các y, bác sỹ tại Bệnh viện, không quản việc phải cách ly gia đình hàng tháng trời, nguy cơ lây nhiễm cao khi phải trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân, điều kiện ăn ở, sinh hoạt thiếu thốn..., xung phong, sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân. Sự nhiệt tình, trách nhiệm và trình độ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, cộng với việc thực hiện nghiêm quy trình điều trị, chăm sóc bệnh nhân theo phác đồ của Bộ Y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan đã thành công trong việc điều trị khỏi cho 2 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, được phát hiện từ đầu tháng 4/2020, tạo nên uy tín, thương hiệu, niềm tin cho một Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện miền núi.
Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nơi đã và đang điều trị cho 10 ca bệnh, có những nhân viên y tế đã gần 2 tháng nay không được về nhà. Bác sỹ Phạm Trung Mạnh, Phó trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là người từ những ngày đầu đã bám khoa và chăm sóc, điều trị cho nhiều bệnh nhân, đã gần 2 tháng nay không được về nhà. Bác sĩ Mạnh cho biết: Tôi và nhiều bác sỹ, điều dưỡng làm nhiệm vụ tại khoa Truyền nhiễm đã gần 2 tháng nay không được về với gia đình. Các đợt điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 cứ liên tiếp nhau và chúng tôi phải chia ca để làm nhiệm vụ. "Tuy những bệnh nhân được điều trị ở đây không quá nặng, nhưng nguy cơ lây nhiễm bệnh thì không nhẹ. Chúng tôi đều là các F1 tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Việc ăn, ở, sinh hoạt của nhân viên y tế tại khu cách ly của khoa Truyền nhiễm cũng là vấn đề khi các điều kiện phục vụ tối thiểu đều thiếu thốn, chật chội. Việc chấp nhận cách ly trong thời gian dài, xa gia đình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, nguy cơ cao đã được đền đáp khi có những ca bệnh được chữa khỏi hoàn toàn, được trở về với gia đình và gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các y, bác sĩ. Đây là niềm vui và sự tự hào đối với mỗi nhân viên y tế chúng tôi..." - bác sĩ Phạm Trung Mạnh chia sẻ thêm.
Mỹ Hạnh