Tiếp nối thành công từ những lần tổ chức trước, năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn 241 tổ chức chương trình "Học kỳ Quân đội" với chủ đề "Em yêu Tổ quốc Việt Nam". Đây là mô hình hoạt động hè vui, khỏe, hấp dẫn, bổ ích; vừa học tập, vừa trải nghiệm thực tiễn cho thanh, thiếu niên. Đồng chí Trịnh Như Lâm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Chương trình "Học kỳ Quân đội" là môi trường giúp các em rèn luyện tính tự chủ, bản lĩnh; rèn luyện tác phong kỷ luật, tinh thần tự giác. Bên cạnh việc trang bị kiến thức và làm quen với môi trường quân đội thì các em còn được bồi dưỡng kỹ năng xã hội, kỹ năng sinh hoạt tập thể. Qua 6 năm tổ chức, chương trình đã khẳng định được tính đúng đắn, mới mẻ và hiệu quả, tạo niềm tin của các bậc phụ huynh và sự ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Để đảm bảo chương trình được tổ chức chặt chẽ, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã lên kế hoạch và tổ chức huấn luyện cho các Điều phối viên. Một vấn đề được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đặc biệt lưu ý đó là bảo đảm an toàn, sức khỏe cho các "chiến sỹ nhí", vì vậy các phương thức đào tạo phải phù hợp để các em được rèn luyện trong một môi trường tốt nhất.
Với chủ đề "Em yêu Tổ quốc Việt Nam", chương trình học kỳ quân đội năm 2016 sẽ diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 19-6 đến ngày 28-6-2016) tại Lữ đoàn 241. Chương trình có sự tham gia của 90 "chiến sỹ nhí" là học sinh khối THCS và THPT của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tham gia chương trình, các em được sống, học tập, rèn luyện như những chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam. Ban tổ chức đã lên kế hoạch cho từng ngày theo từng chủ đề như: "Khám phá bản thân"; "Giá trị từ gian khổ"; "Một ngày an lạc"... Thông qua đó, các em đã được tìm hiểu về truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam, những kiến thức về quốc phòng an ninh; được rèn luyện ý thức kỷ luật, tự giác, được huấn luyện về Điều lệnh quân ngũ, thực hành đào bếp Hoàng cầm, tăng gia sản xuất, thực hiện hành quân cắm trại tại rừng Quốc gia Cúc Phương. Bên cạnh đó, các em được tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, bảo vệ môi trường, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, tham gia "Ngày an lạc" tại chùa Bái Đính, nghe các chuyên đề về tình cảm gia đình, tình yêu thương bạn bè, giao lưu đêm lửa trại, học dân vũ và tham gia các hoạt động mô phỏng Lễ hội té nước…
Em Đinh Văn Long ở xã Đồng Phong (Nho Quan) hào hứng kể về những ngày làm "chiến sỹ nhí": Đây là lần thứ hai em tham gia "Học kỳ Quân đội". Em rất vui và không còn lạ lẫm với những "khung giờ" như là buổi sáng tập thể dục vào lúc 5 giờ và giờ đi ngủ buổi tối vào lúc 21 giờ. Các hoạt động điều lệnh đội ngũ hay việc gấp chăn màn và sắp xếp đồ dùng cá nhân cũng gọn gàng hơn.
Em Phạm Hoàng Minh học sinh lớp 7, Trường THCS Lý Tự Trọng (thành phố Ninh Bình) cho biết: Đây là lần đầu tiên em tham gia học kỳ quân đội. Ngày đầu xa gia đình, em chưa quen với nếp sinh hoạt và tác phong của những người lính. Nhưng đến ngày thứ 3 thì mọi thứ đã ổn hơn. Tại đây, em được các chú bộ đội Lữ đoàn 241 giới thiệu về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống Lữ đoàn anh hùng; được giới thiệu về trang phục quân đội nhân dân Việt Nam, cấp hàm, cấp hiệu. Sau giờ huấn luyện điều lệnh đội ngũ, chúng em được các anh chị điều phối viên hướng dẫn tập dân vũ trong lễ hội té nước, tham gia các trò chơi rất vui và bổ ích.
Còn em Vũ Thị Hồng Điệp (đến từ thành phố Ninh Bình) bày tỏ cảm xúc: Mới ngày nào còn nhiều bỡ ngỡ, nhiều bạn nhớ gia đình, người thân, nhưng sau 3 ngày rèn luyện, chúng em đã bắt nhịp được với môi trường tập thể, với cuộc sống và những kỷ luật trong quân đội. Và hơn thế nữa, vượt qua được những khó khăn ban đầu, chúng em đều cảm thấy vui khi có những người bạn mới, có những trải nghiệm mới qua các hoạt động, các trò chơi và các chuyên đề được học.
Trong ngày con xuất quân "Học kỳ Quân đội", anh Phạm Văn Dũng, bố của "chiến sỹ nhí" Phạm Hoàng Minh không giấu được niềm vui, sự kỳ vọng: Thông qua báo, đài, tôi biết đến chương trình "Học kỳ Quân đội". Với mong muốn con mình được trải nghiệm thực tiễn, tôi đã đăng ký cho cháu tham gia chương trình. Hoàng Minh là con cả trong gia đình, ở trường cháu là một học sinh giỏi, ở nhà cháu là đứa con hiếu thảo, lễ phép nhưng khá nhút nhát. Tôi hy vọng, 10 ngày trải nghiệm trong môi trường quân đội sẽ giúp Minh hoàn thiện bản thân hơn, hiểu hơn về những giá trị của gian khổ để từ đó không ngừng nỗ lực phấn đấu, vươn lên.
Đến thời điểm này, "Học kỳ Quân đội" năm 2016 đã đi được hơn nửa hành trình. Và ở đó, mỗi ngày, mỗi "chiến sỹ nhí" hẳn đều đã tự rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm, những kỹ năng sống cần thiết. 10 ngày cho một hành trình "Học kỳ Quân đội" sẽ là những trải nghiệm lý thú cho các "chiến sỹ nhí".
Mai Lan