Năm 1984, chị Hoa Kim Dung kết duyên cùng anh Phạm Việt Hùng. Từ đây, cái duyên gắn bó "thương trường" đến với chị cũng rất tự nhiên. Từng là một cô giáo nhưng sau đó chị Dung lại được chuyển về công tác tại Công ty Thương nghiệp thị xã Tam Điệp (cùng công ty với chồng). Năm 1992, Công ty Thương nghiệp giải thể, chị mạnh dạn bàn với chồng xin nghỉ để đóng bảo hiểm xã hội rồi ra ngoài kinh doanh, buôn bán nhỏ. Thấy vợ có "năng khiếu" nên anh Hùng đồng ý ngay. Ban đầu vì chưa có vốn, nên hai vợ chồng chị mở một cửa kinh doanh hàng tạp hóa ở ngay tại nhà (phường Tây Sơn).
Nhờ làm ăn có uy tín với khách hàng, công việc buôn bán trở nên thuận lợi, sau 5 năm, từ hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, gia đình chị Dung đã trở thành đại lý sản phẩm bia, rượu, nước giải khát. Năm 2002, chị thành lập Công ty TNHH một thành viên Hùng Dung. Kinh doanh phát triển, sau này chị mạnh dạn thành lập thêm Quỹ Tín dụng nhân dân phường Tây Sơn. Hiện nay, Công ty tạo việc làm thường xuyên cho trên 20 lao động (trong đó có 5 công nhân là nữ ) với mức thu nhập từ 3,5-7 triệu đồng/người/tháng và đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho nhân viên khi có nhu cầu. Hàng năm, Công ty nộp ngân sách nhà nước từ 130-150 triệu đồng...
Công việc kinh doanh luôn chiếm nhiều thời gian nhưng lúc nào chị Dung cũng giành một sự quan tâm đặc biệt cho gia đình. Làm gương cho các con cũng là việc mà chị Dung luôn coi trọng. Từ việc đối xử với mẹ chồng, cư xử giữa hai vợ chồng, với anh em, với hàng xóm, láng giềng, chị luôn thể hiện được sự thành thật, quý trọng để con cái noi theo.
Trong cách nuôi dạy con, chị đã dạy các con phải có tính tự lập, biết trân trọng những gì mình đang có và phải biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Trong cuộc sống, chị dạy bảo các con cách cư xử với bề trên, người dưới, giữa những người trong gia đình và trong xã hội... phải đúng mực. Định hướng là việc làm cần thiết nhưng vợ chồng chị luôn tôn trọng ý kiến của các con. Ví như, đứng trước mỗi ngã rẽ cuộc đời của các con (việc lựa chọn ngành nghề theo học...), chúng tôi đã phân tích đúng- sai, thiệt - hơn, đâu là cái phù hợp, cái không phù hợp..., còn sau đó là quyền quyết định của chúng.
Noi gương bố mẹ, các con của chị Dung luôn phấn đấu học tập và đạt nhiều thành tích cao. Hiện nay, con trai cả đã tốt nghiệp trường Học viện Hậu cần, đang công tác trong Quân đội. Noi theo gương anh, cô con gái Phạm Thị Thu Hằng, trong năm học lớp 11 Trường chuyên Lương Văn Tụy đã mang vinh quang về cho gia đình khi xuất sắc đoạt giải Nhì môn Vật lý tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, năm học lớp 12 đạt giải ba môn Sinh vật kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Và hiện nay con gái chị đã tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội.
Không chỉ nổi tiếng là một phụ nữ đa tài trong kinh doanh mà chị Hoa Kim Dung được nhiều người biết đến bởi sự gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương. Năm 2013 và năm 2014, khi thị xã Tam Điệp triển khai kế hoạch thực hiện 2 Dự án: Dự án mở rộng Quốc lộ 1A và Dự án cầu vượt đường sắt, gia đình chị là một trong những hộ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hai dự án này. Khi được Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng, lãnh đạo thị xã và Hội phụ nữ tuyên truyền, vận động, gia đình chị chấp hành chủ trương, quy định của Nhà nước và vận động những người chung quanh cùng thực hiện.
Mặc dù công việc kinh doanh luôn bận rộn nhưng hàng quý, chị Hoa Kim Dung đều thu xếp công việc để tham gia các kỳ sinh hoạt với Chi hội phụ nữ ở phố, phường; quan tâm đến các hoạt động tương thân, tương ái, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khó khăn, ủng hộ xây dựng Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Khuyến học- khuyến tài, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bão lụt, nạn nhân chất độc da cam, Quỹ Vì phụ nữ nghèo… 19 năm tham gia sinh hoạt Hội, năm nào chị cũng được chị em bình xét là hội viên nòng cốt của chi hội 4, là hội viên tiêu biểu của Hội LHPN phường Tây Sơn và Hội LHPN thị xã Tam Điệp. Dịp 8-3 năm 2014, gia đình chị Dung được chi hội, Hội LHPN phường bình xét gia đình hội viên phụ nữ tiêu biểu. Ghi nhận những đóng góp của chị, vừa qua, Hội LHPN tỉnh đã vinh danh gia đình chị Hoa Kim Dung là "gia hạnh phúc tiêu biểu".
Nói về bí quyết để có được sự thành công trong lĩnh vực kinh doanh cũng như trong xây dựng gia đình hạnh phúc, chị Hoa Kim Dung cười vui: "Sự cảm thông, chia sẻ và tin tưởng ở nhau chính là "chất keo" gắn bó tình cảm vợ chồng tôi suốt mấy mươi năm qua. Đã qua lâu rồi cái thời chỉ cần "một túp lều tranh hai trái tim vàng" là có thể xây dựng gia đình hạnh phúc. Ngày nay, ngay cả khi "túp lều tranh" đã được thay thế bằng một căn nhà đầy đủ tiện nghi, và vẫn là "hai trái tim vàng" thì vẫn chưa đủ để duy trì hạnh phúc.
Vì vậy, tôi luôn tâm niệm rằng, để có thể thành công trong sự nghiệp, tôi đã phải mất nhiều thời gian học hỏi, rèn luyện kỹ năng kinh doanh. Và để thành công trong hôn nhân, tôi luôn xác định phải luôn có sự đầu tư, trang bị những kiến thức về tâm - sinh lý, kỹ năng trong cuộc sống gia đình, nhất là trong cuộc sống hiện đại. Do đó, vợ chồng tôi thường xuyên có sự trao đổi, chia sẻ với nhau trong công việc, kể cả việc nhà để có thể tránh những hiểu lầm đáng tiếc gây rạn nứt tình cảm. Và với tôi, hạnh phúc gia đình là cái đích cuối cùng của những người phụ nữ thành đạt".
Bài, ảnh: Đinh Ngọc