Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tự đáy lòng mình, chúng ta rất đỗi tự hào "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta".
Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng của Người vẫn sống mãi trong kho tàng văn hóa của nhân loại.
Lúc sinh thời, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình rất vinh dự được 5 lần đón Bác về thăm. Thời gian qua đi, hình ảnh của Bác kính yêu cùng những lời chỉ bảo ân cần của Người mãi mãi vẫn in đậm trong ký ức của cán bộ và nhân dân Ninh Bình.
Mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả chính là tình cảm to lớn dâng lên Bác kính yêu.
3 năm qua, bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể, quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của các cấp, các ngành đã tạo nên sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác được các cấp khen thưởng. Điều đó đã góp phần quan trọng củng cố, nâng cao niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp, tạo nên phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.
"Đoàn kết và dân chủ- Một lòng một dạ phục vụ nhân dân" đó là tư tưởng lớn của Người, tấm gương sáng ở Người và cũng là ý nguyện của Bác đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau. Lời dạy của Bác không chỉ là ý chí quyết tâm mà còn là mệnh lệnh để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện, là tiền đề và động lực to lớn để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Ninh Bình