Là nghệ sĩ tay ngang nhưng với niềm say mê, sự sáng tạo, nghệ sỹ nhiếp ảnh Dương Duy Khang được giới chuyên môn đánh giá cao và giành được nhiều giải thưởng lớn tại các cuộc thi, liên hoan ảnh nghệ thuật trong nước và quốc tế.
Say mê và yêu thích bộ môn nhiếp ảnh từ khi còn trẻ nhưng công việc cứ cuốn anh đi cho đến khi đã quá tuổi "tứ tuần", năm 2009, niềm đam mê bùng cháy như một phần tất yếu của cuộc sống khiến anh không thể cưỡng lại được trước vẻ đẹp của những con người, cảnh vật và tất cả những gì diễn ra bình dị xung quanh để rồi vội vã vác máy và "xách ba lô" lên đường. Là người ngoại đạo vào nghề nhưng Dương Duy Khang không lạ nghề, sẵn niềm đam mê, anh không ngại khó khăn, xa xôi để cùng với các nghệ sỹ đàn anh trong tỉnh, trong hội những người yêu thích môn nhiếp ảnh rong ruổi khắp các khu, điểm du lịch, các địa phương trong tỉnh cũng như mọi miền của dải đất hình chữ S để sáng tác, tìm kiếm những khuôn hình cho ra những bức ảnh độc và lạ.
Nghệ sỹ nhiếp ảnh Dương Duy Khang cho biết, cuộc sống đời thường và những gì xung quanh ta vốn đã đẹp, nhưng để có bức ảnh mang đúng "chất" nghệ thuật, người nghệ sĩ phải tư duy để qua lăng kính của mình thổi vào đó cái hồn cho bức ảnh. Và để có được cái hồn trong "những đứa con tinh thần" ấy, người nghệ sĩ phải có góc nhìn nghệ thuật và sự say sưa, tâm huyết với nghề. Năm 2009 bắt đầu cầm máy thì 1 năm sau, với tác phẩm "Tràng An vào hội", Dương Duy Khang đã vượt qua gần 200 tác phẩm của các tác giả trong khu vực để giành Huy chương Vàng tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 18. Tác phẩm thể hiện đầy đủ hào khí hùng cường của Kinh đô Hoa Lư xưa và nay. Và hơn cả, tác phẩm "Tràng An vào hội" còn là cách thể hiện mới, lạ, đầy sáng tạo về vẻ đẹp của quê hương Ninh Bình dưới con mắt của chính người con sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình.
Bến thuyền Tràng An. Ảnh:
Duy KhangCũng trong năm 2010, nghệ sỹ nhiếp ảnh Dương Duy Khang còn nhận được giải khuyến khích tại cuộc thi ảnh nghệ thuật chân dung Con người Việt Nam hôm nay do Hội Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức với tác phẩm "Được mùa". Và liên tục từ đó đến nay, năm nào anh cũng có giải thưởng. Năm 2011, Huy chương bạc Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 19 với tác phẩm "Hội xuân"; năm 2012 và 2013, anh đều đạt Huy chương Đồng tại Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 20, 21 với các tác phẩm "Hoa nắng", "Sút, sút nữa đi"… Cũng trong năm 2013, 3 tác phẩm về đề tài du lịch Ninh Bình của nghệ sỹ nhiếp ảnh Dương Duy Khang được chọn trưng bày cùng trên 400 tác phẩm của 51 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Triển lãm ảnh quốc tế lần thứ 7 tổ chức tại Việt Nam...
Tự sự về nghề, nghệ sĩ nhiếp ảnh Dương Duy Khang cho biết: Tôi và nhiều anh em cùng chung sở thích nhận thấy, phong cảnh quê hương Ninh Bình thật lý tưởng cho những ai đam mê nghệ thuật nhiếp ảnh. Với những danh thắng nổi tiếng như Tràng An, Bái Đính, Đền thờ vua Đinh-vua Lê, Tam Cốc - Bích Động, Khu ngập nước sinh thái Vân Long, Nhà thờ đá Phát Diệm… cùng với hàng chục làng nghề có lịch sử hàng trăm năm là những đề tài để các nghệ sĩ, những người đam mê sáng tác ảnh nghệ thuật tìm tòi sáng tạo trong suốt cuộc đời và truyền ngọn lửa đam mê ấy cho nhiều thế hệ tiếp theo.
Mong muốn lớn nhất và hiện đang thực hiện của nghệ sỹ nhiếp ảnh Dương Duy Khang và nhiều nghệ sỹ nhiếp ảnh khác là thành lập Câu lạc bộ nhiếp ảnh nghệ thuật Hoa Lư nhằm tập hợp, quy tụ những nghệ sỹ nhiếp ảnh, những người yêu thích môn nghệ thuật nhiếp ảnh trong tỉnh và lập trang Web riêng để giới thiệu các tác phẩm ảnh về mảnh đất và con người Ninh Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần để du lịch Ninh Bình ngày càng phát triển...
Hạnh Chi