Vòng 1, T.V. Ninh Bình đến làm khách trên sân Đồng Nai và đã bị đội bóng này đánh bại với tỷ số 1 -0, còn Hà Nội T&T trên sân nhà có chiến thắng 2 - 0 trước Hoàng Anh Gia Lai.
Vòng 2, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đươc chơi trên sân nhà tiếp đón đội bóng đến từ thủ đô Hà Nội T&T. Trước khi bước vào trận đấu này, T.V. Ninh Bình được đánh giá là yếu hơn Hà Nội T&T. Bởi vì Hà Nội T&T có dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng, chơi với nhau gắn bó, đặc biết tuyến giữa có Thành Lương, Ngọc Duy và Văn Biển trên hàng tấn công có hai cầu thủ Samson và Gonzalo cao to, rất khỏe, có kỹ thuật cá nhân tốt và là cây săn bàn hàng đầu tại V-League.
Mặc dù chơi trên sân khách nhưng ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Hà Nội T&T đã triển khai tấn công rất sắc bén, đội khách súyt chút nữa đã có được bàn thắng từ pha dứt điểm trong vòng cấm của Gonzalo ở phút thứ 8, nhưng bóng đi chệch khung thành thủ môn Mạnh Dũng.
Trần Mạnh Dũng (áo đỏ) bị kém rất chặt nhưng anh đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho T.V. Ninh Bình.
Mải mê tấn công mà không ghi được bàn thắng các cầu thủ Hà Nội T&T đã phải trả giá, khi vào phút thứ 18, cầu thủ nhập tịch Đinh Văn Ta có pha đá phạt chuẩn xác vào trong vòng cấm địa, Mạnh Dũng đón bóng đánh đầu lái bóng đi vào góc cao, hạ gục thủ thành Hồng Sơn, mở tỷ số cho đội chủ nhà 1 - 0.
Ghi được bàn thắng các cầu thủ đội chủ nhà như giải tỏa được tâm lý, càng chơi càng hay, phối hợp ăn ý, phản công sắc bén và kết quả đến từ một pha phản công nhanh, Timothy có bóng trong vòng cấm, tung ra đường chuyền rất thuận lợi để Tiến Thành ghi bàn trong tư thế thỏa mái không bị ai kèm ở phút thứ 26, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho T.V. Ninh Bình.
Tiến Thành (đeo băng đội trưởng) đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2 - 0 cho T.V. Ninh Bình.
Những phút tiếp theo của hiệp 1, mặc dù bị dẫn bàn nhưng các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã thi đấu không tốt và tỏ ra thiếu bình tĩnh trong những pha phối hợp. Ngược lại, T.V. Ninh Bình lại tạo ra được những cơ hội ngon ăn nhưng đã không tận dụng được. Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 2 - 0 nghiêng về đội chủ nhà.
Bước vào hiệp 2, như không còn ghi để mất các cầu thủ Hà Nội T&T đã đẩy cao đội hình, dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng và Ngọc Duy đã có pha đá phạt bóng chạm vào cột dọc làm bó tay thủ môn Mạnh Dũng nhưng bóng lại đi ra ngoài khung thành.
Các phút tiếp theo của trận đấu, mặc dù chơi rất cố gắng nhưng Thành Lương, Văn Quyết, Samson và Gonzalo cũng không thể nào có được bàn thắng.
Phải nói rằng trong trận đấu này các cầu thủ T.V.Ninh Bình đã chơi một trận đấu rất hay, các cầu thủ cả 3 tuyến đều chơi xuất sắc. Hàng thủ gồm Gia Từ, Văn Duyệt và Hoàng Vissai đã khóa chặt mũi tấn công của đội khách là Samson và Gonzalo, hai cầu thủ này đã không thể có được một pha bóng nào gây nguy hiểm cho đội chủ nhà. Hàng tiền vệ: Đinh Văn Ta, Mạnh Dũng, Tiến Thành chơi chắc chắn, làm chủ khu vực giữ sân, giữ nhịp trận đấu, phân phối bóng và phát động tấn công sắc nét. Hàng tiền đạo Moussa, Timothy chơi tốt cũng đã có những cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được.
Trận đấu này, bên phía đội khách Hà Nội T&T chơi bế tắc, không còn thấy những pha bật tường, phối hợp nhỏ ăn ý và nhưng pha chọc khe sắc bén của hàng tiền vệ. Hàng tiền đạo không tạo ra được sức ép lên phía đội chủ nhà. Những Văn Quyết, Thành Lương chơi nỗ lực nhưng không hiệu quả, thiếu những đường chuyền quyết định. Samson và Gonzalo có một ngày thi đấu nhạt nhòa, dưới phong độ. Cho nên trận đấu này, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng thua là sứng đáng với những gì đã thể hiện trên sân.
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0 cho đội chủ nhà T.V. Ninh Bình, đây là chiến thắng sứng đáng cho những gì mà các cầu thủ đã thể hiện trong trận đấu.
Đội hình ra sân:
T.V.NB: Nguyễn Mạnh Dũng, Quang Hùng, Gia Từ, Hoàng Vissai, Văn Duyệt, Peter, Văn Ta, Tiến Thành, Trần Mạnh Dũng, Timothy, Moussa.
Ghi bàn: Mạnh Dũng 18', Tiến Thành 26'
Hà Nội T&T: Hồng Sơn, Quốc Long, Văn Biển, Cristiano, Hồng Tiến, Ngọc Duy, Văn Hiếu, Thành Lương, Văn Quyết, Gonzalo, Samson.
Bài, ảnh: Đinh Duy