Trước khi bước vào trận đấu, không nhiều người có thể hình dung được sự gục ngã của những nhà đương kim vô địch, khi họ được đánh giá cao hơn đối thủ ở nhiều mặt cùng với sự ủng hộ của "lịch sử". Tuy nhiên, những cầu thủ của đội tuyển Mexico đã thi đấu một trận đấu rất thuyết phục với đấu pháp phòng thủ-phản công hợp lý, và xứng đáng với ba điểm trọn vẹn giành được từ đội tuyển Đức. Với chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Đức, HLV Juan Carlos Osorio cùng các học trò của mình đã trả được "món nợ" vay từ năm ngoái, cũng chính trên đất nước Nga.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đã đẩy nhanh nhịp độ trận đấu và trong ba phút đầu tiên đã có hai cơ hội được tạo ra chia đều cho cả hai phía. Với lực lượng nhỉnh hơn, các cầu thủ đội tuyển Đức chủ động triển khai tấn công đa dạng nhằm tìm kiếm bàn thắng trước. Tuy nhiên, các cầu thủ Mexico dường như đã được chuẩn bị trước về cả tâm lý và đấu pháp nên tự tin phòng thủ chờ cơ hội phản công.
Các cổ động viên đội tuyển Mexico tạo sóng tại sân vận động Luzhniki, Moskva, Nga. Ảnh: FIFA.
Phút thứ 17, với pha phản công đầu tiên của Mexico, bóng đến chân của Chicharito nhưng cầu thủ này đã xử lý không tốt và cơ hội đã trôi qua một cách đáng tiếc. Trong suốt nửa đầu hiệp 1, đội tuyển Đức cầm bóng nhiều hơn và có vẻ như bắt đầu áp đặt lối chơi theo phong cách quen thuộc. Tuy nhiên, El Tri cũng tỏ ra nguy hiểm khi tổ chức phòng thủ vững vàng và cũng tạo ra nhiều tình huống lên bóng tiến sát về phía khung thành của Thủ môn Manuel Neuer đội tuyển Đức.
Hiệp một diễn ra với tốc độ nhanh, hai đội thay phiên nhau liên tiếp tạo ra những tình huống lên bóng đe dọa khung thành của thủ môn đối phương. Đội tuyển Đức tấn công nhiều hơn nhưng chưa thực sự tạo ra được cơ hội dứt điểm về phía khung thành đội tuyển Mexico, khi các cầu thủ El Tri chủ động chơi áp sát và tranh chấp bóng quyết liệt chờ cơ hội phản công theo đấu pháp mà HLV Juan Carlos Osorio đưa ra.
Bàn thắng của đội tuyển Mexico vào lưới đội tuyển Đức đến từ một pha phản công tốc độ ở phút thứ 35. Ảnh: FIFA
Phút 35, từ một pha phản công chớp nhoáng của El Tri, Vela đã có một đường chuyền vượt tuyến lên trên cho Hernandez, cầu thủ này nhanh chóng xẻ ngang sang cho Lozano bên cánh trái. Sau một động tác quặt bóng nhuần nhuyễn, Lozano đã loại bỏ hoàn toàn sự đeo bám của cầu thủ Mesut Ozil trước khi "nắn nót" sút vào góc phải khung thành trước sự ngỡ ngàng của Thủ môn Manuel Neuer và cầu thủ Toni Kroos bên đội tuyển Đức, mở tỉ số trận đấu cho đội tuyển Mexico.
Sau khi bất ngờ bị thủng lưới, các cầu thủ đội tuyển Đức tràn lên tấn công gây sức ép lên phần sân của đội tuyển Mexico. Phút 38, cầu thủ Toni Kroos của đội tuyển Đức đã có một pha sút bóng chạm xà ngang từ tình huống đá phạt từ ngoài vùng 16m50. Ở cú đá phạt này, Thủ môn đội tuyển Mexico đã "từ chối" bàn gỡ hòa của Toni Kroos sau khi khẽ chạm tay làm bóng đổi hướng.
Những phút cuối hiệp một, đội tuyển Mexico tiếp tục trình diễn một "lối chơi khó chịu" khi chủ động đeo bám sát và phá lối chơi của đội tuyển Đức. Lối chơi phòng ngự - phản công biến hóa của El Tri dựa trên tốc độ của các cầu thủ đã phát huy tác dụng. Đội tuyển đương kim vô địch có vẻ bế tắc trong tấn công và như bị "cuốn" theo lối đá của các cầu thủ El Tri. Hiệp một kết thúc với tỉ số tạm nghiêng về phía đội tuyển được đánh giá thấp hơn là Mexico.
Ngay khi bước vào hiệp 2, đội tuyển Đức đã chủ động dâng cao đội hình để triển khai tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Trong mười phút đầu của hiệp 2, cặp trung vệ của đội tuyển Đức luôn dâng cao lên đến giữa sân, các cầu thủ Mexico co về sân nhà tổ chức phòng thủ trước các đợt tấn công từ đội tuyển Đức.
Trong nửa đầu hiệp hai, hàng phòng ngự của Mexico được tổ chức rất kỷ luật không chỉ đánh chặn được nhiều đợt tấn công của đội tuyển Đức, mà thậm chí còn tạo ra các tình huống phản công nguy hiểm về phía khung thành của Thủ môn đội tuyển Đức. Nếu các tiền đạo của Mexico thi đấu "sắc" hơn, mành lưới của đội tuyển Đức có lẽ đã phải rung thêm ít nhất một lần.
Trong nửa cuối hiệp 2, hầu như tất cả các cầu thủ của đội tuyển Đức đều đứng bên phần sân của Mexico, khi các nhà đương kim vô địch tràn lên triển khai tấn công ào ạt. Các học trò của HLV Joachim Low đã triển khai rất nhiều phương án tấn công nhưng vẫn không tìm kiếm được bàn thắng gỡ hòa.
Hàng chục cú "nã pháo" từ Cỗ xe tăng được nhắm về phía khung thành của Thủ môn đội tuyển Mexico, nhưng không "trúng đích". Sức ép liên tục được duy trì về phía khung thành đội tuyển Mexico nhưng các cầu thủ El Tri đã thể hiện bản lĩnh thi đấu của những chiến binh già dơ. Thậm chí, El Tri còn tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội tuyển Đức từ những tình huống phản công tốc độ.
Sau hơn 90 phút trụ vững trước các đợt tấn công của đội tuyển Đức, đội tuyển Mexico xứng đáng với 3 điểm giành được trước đương kim vô địch sau chiến thắng 1-0.
Với kết quả bất ngờ sau trận mở màn, cục diện bảng F sẽ trở nên thú vị hơn bao giờ hết, khi Mexico đang tạm dẫn đầu bảng với 3 điểm, và còn hai trận chưa đấu trước các đối thủ "mềm hơn". Trong khi đó, đương kim vô địch Đức hiện trắng tay và có khả năng phải đối diện với nguy cơ tranh vị trí số 2, nếu El Tri tiếp tục giữ phong độ ấn tượng như trận ra quân hôm nay.
Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Hirving Lozano. Ảnh: FIFA
Đội hình xuất phát:
Đức:Manuel Neuer (Thủ môn), Joshua Kimmich, Jerome Boateng, Mats Hummels, Marvin Plattenhardt (79'), Sami Khedira (60'), Toni Kroos, Thomas Muller, Mesut Ozil, Julian Draxler, Timo Werner (86').
Cầu thủ thay vào sân: Reus; Gomez; Brandt.
Mexico: Guillermo Ochoa (Thủ môn), Carlos Salcedo, Hugo Ayala, Hector Moreno, Jesus Gallardo, Miguel Layun, Andres Guardado(74'), Hector Herrera, Carlos Vela (58'), Javier Hernandez, Hirving Lozano (66').
Cầu thủ thay vào sân: E. Álvarez; Rául; R. Márquez.
Ghi bàn: Lozano (35') - cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Nguồn:Quốc Dũng/nhandan.com.vn