Liệt sĩ Hoàng Xuân Sinh, sinh năm 1960 trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước tại xóm Đồi Khê Hạ, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô (cũ). Tháng 5/1978, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đồng chí viết đơn tình nguyện nhập ngũ, giữa lúc cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam đang diễn ra vô cùng ác liệt.
Sau một thời gian ngắn huấn luyện, đồng chí được biên chế về Đại đội 16, Trung đoàn 1, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 (Đơn vị làm nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng của Khơme đỏ). Sư đoàn 9 trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam được mệnh danh là Quả đấm thép miền Đông Nam Bộ trên đất Ăngco. Đơn vị tác chiến trên địa bàn rất rộng thuộc tỉnh Pursat, tỉnh Kompong Chnang, tỉnh Kompong Thom và tỉnh Siêm-Riệp của nước bạn Campuchia. Trong một trận chiến đấu cùng đơn vị truy quét tàn quân Polpot tại phum Thnâ-Đạch, huyện Chi Kreeng, tỉnh Siêm-Riệp, đồng chí chiến đấu kiên cường và anh dũng hy sinh vào ngày 14/4/1983 và được đơn vị chôn cất tại Nghĩa trang Liệt sĩ Blai, huyện Strung, tỉnh Kompong Thom.
Với nhiều thành tích xuất sắc, đồng chí được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba... Hài cốt của đồng chí sau này được di chuyển về nước và được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh an táng, chăm sóc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bến Cầu.
Nắm bắt được thông tin ngôi mộ liệt sĩ, cuối năm 2019, Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh đã báo tin mộ đến gia đình liệt sĩ.
Năm 2026, theo nguyện vọng của gia đình, Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh cùng phối hợp với ngành Nội vụ tỉnh Ninh Bình và tỉnh Tây Ninh, Cục Chính trị Quân đoàn 34 đính chính thông tin sai lệch trên bia mộ. Nhà xe Lượng Mường TV đã tài trợ chuyến xe 0 đồng di chuyển hài cốt liệt sĩ trở về quê hương trong vòng tay của vợ, con, cháu và anh em bà con xóm giềng sau hơn 40 năm xa cách.
Tại buổi lễ, đại diện Hội Hỗ trợ GĐLS tỉnh, Đảng ủy, chính quyền xã Đồng Thái đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và mãi ghi nhớ công lao to lớn của liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là việc làm có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.