Chính vì lẽ đó mà đối với mỗi người, mỗi giới World Cup đều có một sức mê hoặc riêng. Đó là lý do vì sao đã tồn tại một World Cup riêng trong lòng các văn nghệ sỹ Ninh Bình. Ông Lê Đăng Khoa là một người yêu nhạc, căn nhà nhỏ của ông tại Khánh Mậu (Yên Khánh) được ví như một ốc đảo bình yên, một "nhạc viện của làng" khi nhạc sỹ ngày ngày miệt mài dạy đàn hát cho lớp trẻ. Nhưng vào những ngày này, nhạc sỹ của đồng quê này lại thêm bận bịu khi mùa World Cup đến.Vì ông Khoa ngoài mê nhạc lại còn thêm niềm đam mê với thể thao. Ông cho biết thời trẻ từng là cầu thủ "chân giày" của Yên Khánh, bởi vậy xem bóng đá như một cách ông hồi tưởng lại tuổi trẻ. Và cho dù trong những ngày hè, đang bận rộn với nhiều "dự án âm nhạc" riêng, nhạc sỹ vẫn không bỏ qua trận đấu nào của vòng bảng. Người nhạc sỹ yêu thể thao này xem World Cup chẳng khác nào một "fan" bóng đá chính hiệu khi thủ sẵn một tờ lịch World Cup, xem xong mỗi trận bóng ông ghi chép tỷ số vào tờ lịch. Nhìn cách ông nắn nót ghi chép tỷ số cũng đáng yêu như tâm trạng của ông khi đang mơ màng với những khuông nhạc. Căn nhà nho nhỏ xinh xắn của nhạc sỹ vào dịp World Cup không chỉ có người đến học nhạc mà có cả những người bạn trẻ đến thưởng trà bàn chuyện bóng đá. Với Lê Đăng Khoa, World Cup đồng nghĩa với việc thêm một nguồn vui.
Đất Tam Điệp tôi có hai người bạn, một là nhà thơ Vũ Đức Thanh, còn người kia là nghệ sỹ nhiếp ảnh Đồng Tiệp Khắc. Mỗi người mê World Cup theo mỗi cách. Anh bạn họ Đồng thì ham vui, thường lang thang xem bóng đá với đám bạn chơi ảnh tại các quán Cà fe, hay vừa "đối ẩm" vừa xem bóng tại tư gia của một trong số các bằng hữu. Ngược lại ông Thanh lại "một mình một bóng" trắng đêm với World Cup tại nhà riêng. Thi sỹ thưởng thức những trận cầu theo lối "nhấm nháp" khác hẳn với lối chơi thơ ngẫu hứng và khoáng đạt thường thấy của ông. Và dù mỗi người mê World Cup theo một cách riêng nhưng họ đều rất đáng yêu bởi những đam mê rất đời, rất người của họ. Nói như một người bạn của Đồng Tiệp Khắc trong phút đối tửu chờ xem trận Đức gặp Bồ Đào Nha: "ở đời đam mê đã là một cái khổ nhưng khổ nhất là người không có gì để đam mê".
Chuyện xem World Cup không phải chỉ là chuyện bóng đá mà qua cách thưởng thức một trò chơi cũng phần nào bộc lộ quan niệm về nhân sinh của mỗi người. Đối những người bạn của nhiếp ảnh gia Đồng Tiệp Khắc xem bóng không chỉ là một thú vui của những người cùng sở thích mà nó là cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tâm tình, thậm chí cả việc giải tỏa những ấm ức ngày thường. Đó cũng là lý do vì sao giới văn nghệ sỹ hào hứng với World Cup đến thế.
Tất nhiên ba gương mặt trên chỉ là một trong số rất nhiều văn nghệ sỹ Ninh Bình mê World Cup mà tôi có dịp gặp gỡ. Còn có nhiều gương mặt khác cũng đang dõi theo World Cup theo một cách riêng thú vị mà tôi trong khuôn khổ có hạn của một bài viết chưa kể ra được. Đối với mỗi người, World Cup có một niềm vui riêng, vì đơn giản bóng đá là thú đam mê không chỉ của một giới mà của mọi nhà.
Bài, ảnh: Mai Phương