Nhưng không chỉ người dân Nga đang sống những ngày tháng như trong cổ tích mà ở khắp nơi trên địa cầu, những trái tim của người yêu bóng đá đều thổn thức cùng nhịp lăn của trái bóng. Hòa cùng không khí ấy, ở Ninh Bình các tín đồ của làng túc cầu đang có những đêm không ngủ, vui cùng niềm vui của người dân xứ sở Bạch Dương.
Trên khắp Ninh Bình dẫu là các khách sạn, nhà hàng sang trọng hay các quán cóc vỉa hè, các tụ điểm cafe- ca nhạc câu cửa miệng của người dân chính là về World Cup. Bất cứ câu chuyện nào liên quan đến bóng đá đều trở thành những "đề tài hót", thành những chủ đề bất tận trong câu chuyện của người yêu thể thao.
Từ chuyện đội tuyển của các quốc gia, các danh thủ, chuyện siêu mẫu này, ngôi sao nọ, chuyện nước Nga đã móc hầu bao món tiền "khủng" như thế nào để đảm bảo an ninh cho World Cup, chuyện người Việt khi đến Nga thì nên thăm địa danh gì, đi ăn ở đâu...Thời đại công nghệ, tất thảy mọi thứ vừa mới xảy ra ở nước Nga thì chỉ vài phút sau đã trở thành câu chuyện bàn trà của người yêu bóng đá.
Với World Cup 2018 sự chú mục của người dân dành cho sự kiện này rất đặc biệt. Không chỉ ở các địa điểm trung tâm như thành phố Ninh Bình mà ở các địa phương không khí ấy cũng trở nên sôi động khác thường. Tại huyện Nho Quan, không khí World Cup đã bắt đầu nhộn nhịp, lan dến các khối phố, các xóm làng.
Anh Phạm Thanh Bình (phố Tân Nhất, thị trấn Nho Quan)- một người mê bóng đá nổi tiếng chia sẻ: "những anh em yêu bóng đá Nho Quan mấy ngày nay đã tụ họp nhau bàn việc tổ chức xem lễ khai mạc tại nhà của một thành viên ở thị trấn. Riêng cá nhân tôi vào dịp này sẽ không bỏ qua bất cứ một trận đấu nào. Tôi còn dự tính vừa tổ chức cùng mọi người xem bóng, vừa phục vụ nhu cầu của các anh em hâm mộ bằng các dịch vụ: ăn khuya, các đồ uống, gọi là tranh thủ vừa thưởng thức World Cup vừa kiếm tiền"... Người viết được biết nhiều nhóm cổ động viên Nho Quan tại các xã Đồng Phong, Quỳnh Lưu, Gia Thủy, Thượng Hòa, Cúc Phương, Quảng Lạc...đều thông tin là sẽ tổ chức xem các trận đấu tại World Cup lần này.
Tại thành phố Tam Điệp không khí đón chào sự kiện World Cup của người dân Tam Điệp hiển hiện rõ. Anh Bùi Tiến Hùng-một chủ tiệm kinh doanh nghề ảnh tại phường Trung Sơn chia sẻ:"mấy ngày nay trên ti vi đưa tin dầy đặc về sự kiện World Cup 2018. Tôi cũng bố trí các công việc nhà để cố gắng theo dõi đầy đủ các trận đấu tại cup bóng đá thế giới lần này. Có hai trận nhất định tôi không thể bỏ qua là trận khai mạc và chung kết".
Không chỉ riêng đối với anh Hùng mà nhịp sống bóng đá đã len lỏi vào tận ký túc xá của các trường Cao đẳng nghề cơ giới Ninh Bình, Cao đẳng nghề Việt- Xô, Trường dạy nghề H13...Tại các khu ký túc xá đâu đâu cũng thấy sinh viên bàn thảo về World Cup. Nhiều hộ kinh doanh dịch vụ gần cổng các trường trên đã không bỏ qua cơ hội:"ăn theo World Cup" khi trưng biển mời chào với khẩu hiệu rất thời sự như "cafe bóng đá", "vui cùng World Cup 2018", "cafe giảm giá đặc biệt nhân dịp World Cup 2018"...Nhiều món đồ lưu niệm in hình linh vật, các đội tuyển, các danh thủ được bày bán.
Không khí bóng đá tại thị trấn Nho Quan, Thành phố Tam Điệp, thành phố Ninh Bình chỉ là một phần nhỏ trong vô số những ví dụ mà người viết đã kịp thâu lượm được trong quá trình đi thực tế ghi nhận không khí World Cup 2018 tại Ninh Bình.
Những ngày này, người dân đất cố đô lịch sử đang có những đêm không ngủ hòa cùng nhịp bóng lăn. Từ ngày khai mạc 14/6 cho đến trận chung kết 15/7, thời gian còn khá dài, câu chuyện về World Cup 2018 tại Ninh Bình hẳn sẽ còn vô số những điều thú vị và người viết sẽ có cơ hội ghi lại được để chia sẻ cùng bạn đọc.
Mai Phương