Nằm chung bảng với nhà vô địch Tây Ban Nha và á quân Hà Lan, Chile và Úc hiểu rõ rằng một thất bại ở trận này, con đường đi tiếp vào vòng tiếp theo sẽ rất hẹp.
Trước trận đấu, người hâm mộ Chile thở phào nhẹ nhõm khi nhận thông tin tiền vệ ngôi sao Arturo Vidal vừa kịp bình phục chấn thương để góp mặt ở đội hình xuất phát. Tuy vậy, ngôi sao của Chile ở cuộc đụng độ này là chân sút Alexis Sanchez, người châm ngòi nổ trong các pha tấn công của đội bóng đến từ Nam Mỹ.
Trong 45 phút đầu tiên, ý đồ và phong cách của Chile và Úc bộc lộ rõ. Đại diện đến từ Nam Mỹ chơi tấn công ngay từ đầu với những pha bật tường ngắn và đột phá kỹ thuật của các cầu thủ tuyến trên. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Jorge Sampaoli chủ động chơi phòng ngự phản công và tận dụng triệt để khả năng không chiến.
Ưu thế của đội bóng Nam Mỹ sớm được cụ thể hóa ngay ở phút 12 với bàn thắng mở tỷ số. Từ một pha tấn công bên cánh phải của Chile, hậu vệ của Úc phá bóng vào đúng chân của Sanchez và chân sút của CLB Barcelona đã không bỏ lỡ thời cơ bằng một cú đệm lòng tinh tế ở cự ly gần.
Chỉ 2 phút sau bàn mở tỷ số, Sanchez một lần nữa đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả nhà bằng một đường chuyền bẻ gãy cả hàng thủ của đối phương để giúp Jorge Valdivia tung cú sút trực diện từ ngoài vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho Chile.
Hai bàn thắng trong 14 phút cùng với thế trận trên sân Arena Pantanal bắt đầu mường tượng đến một chiến thắng hủy diệt cho Chile trước đối thủ chơi bế tắc. Tuy nhiên, chính sự chủ động chơi chậm của Chile đã vô tình giúp đoàn quân đang trẻ hóa của HLV Ange Postecoglou dần lấy lại sự tự tin.
Lúc này, niềm hy vọng của người Úc là Tim Cahill mới có cơ hội lên tiếng. Cựu cầu thủ của CLB Everton thắp lại hy vọng lật ngược thế trận bằng một pha ghi bàn bằng đầu từ đường chuyền của Franjic ở phút 34.
Thật vậy, bàn thắng của Cahill đã thổi một luồng sinh khí mới cho đại diện của châu Á trong phần còn lại của trận đấu. Theo đó, ngoài một lần Cahill không được công nhận do lỗi việt vị, Mark Bresciano và Matthew Leckie đều bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn mười mươi.
Tuy nhiên, nỗ lực của đội bóng đến từ châu Đại Dương không những thất bại mà họ còn phải nhận thêm bàn thua ở 90+2 sau một cú sút từ cự ly gần của Beausejor.
Giành trọn 3 điểm sau chiến thắng 3-1, con đường vào vòng knock out của Chile đang mở trước mắt nếu như thầy trò HLV Sampaoli. Tuy nhiên, nếu muốn thỏa mãn hy vọng, Chile phải có kết quả tích cực trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha vào ngày 19/6.
P.V