Hết giờ làm việc, Thịnh vội vã đi mua quà và sắm sửa để đón người yêu. Giây phút gặp nhau cả hai thật hạnh phúc, nhận bông hồng và món quà của anh, cô người yêu cảm động, vui sướng và họ cùng nhau đi dạo phố, uống cà phê. Khoảng 22 giờ, về gần đến ký túc xá của Trường, hai người rẽ vào khu đất trống thuộc phố Đẩu Long, phường Tân Thành (thành phố Ninh Bình) để tâm sự.
Thời gian trôi đi thật nhanh, thoáng đã 12 giờ đêm nhưng đôi bạn trẻ thì vẫn mải mê trò chuyện. Bỗng ánh đèn pha xe máy rọi tới làm cả hai giật mình, chưa kịp định thần thì 4 kẻ lạ mặt xuất hiện và 1 tên gằn giọng:
- Này thằng kia, hôm trước mày lấy 120.000 đồng của tao?
- Tôi không biết các anh là ai, sao lại lấy tiền của các anh?
- Rõ là mày lấy, còn cãi hả?
- Tôi không lấy, các anh vu cáo.
Còn già mồm hả, chúng bay dạy cho nó bài học.
Chỉ chờ có vậy, 3 tên đồng bọn xông vào, kẻ giữ chặt cô gái, kẻ đấm đá rồi dùng gạch phang làm anh Thịnh gục xuống. Biết mình đã bị cướp, Thịnh gượng dậy móc ví lấy 120.000 đồng đưa cho chúng cho xong chuyện, nhưng qua ánh đèn xe máy, nhìn thấy trong ví còn tiền, 1 tên nhanh tay giật nốt rồi móc túi lấy cả điện thoại di động, giấy tờ tùy thân, đăng ký xe máy, trước khi bỏ đi, chúng còn đấm anh Thịnh mấy nhát để dằn mặt.
Trong đau đớn, anh Thịnh đã đến Công an thành phố Ninh Bình báo cáo lại toàn bộ sự việc. Ngay lập tức Công an thành phố huy động lực lượng nhanh chóng triển khai các mũi truy xét theo dấu vết nóng. Theo mô tả của người bị hại, cả đêm tiến hành điều tra xác minh, sáng hôm sau Công an thành phố Ninh Bình đã làm rõ thủ phạm là Hoàng Văn Hậu sinh năm 1988 ở thôn Khê Hạ, xã Ninh Xuân (huyện Hoa Lư); Nguyễn Đình Tùng, sinh năm 1991 ở thôn Thượng, xã Ninh Nhất (thành phố Ninh Bình); Phạm Văn Đợi, sinh năm 1988 và Hoàng Văn Thiện, sinh năm 1986 cùng ở xóm 1, xã Định Hóa (huyện Kim Sơn) và thu hồi toàn bộ tài sản cùng 920.000 đồng trả cho anh Thịnh.
Các đối tượng khai, do cùng làm nghề thợ hàn lưu động nên quen biết nhau, ngày Valentine, Hậu và Tùng điện cho Đợi và Thiện đi xe máy từ Kim Sơn lên thành phố Ninh Bình chơi, cả 4 tên gặp nhau và cùng đi 1 chiếc xe máy đến phố 8, phường Tân Thành ăn ốc, uống rượu, đến khoảng 23 giờ thì về. Rượu vào, máu "yêng hùng" nổi lên, chúng bàn nhau đi cướp, khi phát hiện anh Thịnh cùng người yêu đang tâm sự thì ra tay hành động ngay. Đây cũng là bài học cho các bạn trẻ trong việc chọn nơi tâm sự để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của mình.
Nguyễn Bình
(Công an NB)