Chelsea đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng, trận đấu này phải đến làm khách trên sân của Stoke City, đội bóng có dàn cầu thủ to cao, khỏe và đá rất rắn, không ngại va chạm. HLV Benitez đã cất Terry và Torres không có phong độ cao trên băng ghế dự bị, tung ra sân với hàng tiền vệ gồm Mata, Hazard, Ramires, Bertrand và Lampard chơi trung tâm, DembaBa đá vị trí cao nhất. Với đội hình này, sự cơ động, lối chơi kỹ thuật của hàng tiền vệ đã giúp Chelsea chơi gắn kết, hay hơn.
45 phút hiệp 1, trận đấu diễn ra cân bằng, ngoại trừ 1 vài tình huống có thể dẫn đến bàn thắng nhưng cầu thủ 2 đội không tận dụng được đó là vào phút thứ 7, đội chủ nhà Stoke City có pha tấn công nhanh, Wilkinson dứt điểm trượt bóng trở thành đường chuyền thuận lợi, Jones thoát xuống đối mặt với thủ môn Cech nhưng dứt điểm bóng đi trật khung thành. Chelsea cũng có cơ hội từ pha phối hợp trung lộ nhanh, chuẩn xác của Mata, DembaBa loại bỏ hàng phòng thủ của Stoke, Lampard thoát xuống đối mặt thủ môn Begovic đệm bóng nhưng bị thủ môn cản phá.
Tưởng như hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa, thì bất ngờ vào phút bù giờ thứ 2, Chelsea có được bàn thắng từ pha tấn công bên cánh phải, Azpilicueta tạt bóng vào vòng cấm địa, Walters của Stoke nỗ lực đánh đầu phá bóng nhưng bóng lại nằm gọn trong khung thành đội nhà, biếu không cho Chelsea 1 bàn, giúp Chelsea vượt lên dẫn trước với tỷ số 1 - 0.
Sang hiệp 2, HLV Tony Pullis đã cho các học trò đẩy cao đội hình, đá nhanh và đã áp đảo được Chelsea nhưng vận đen lại đeo bám khi cầu thủ Walter chơi hay, ghi nhiều bàn thắng nhất cho Stoke lại 1 lần nữa biếu không cho Chelsea 1 bàn thắng bằng pha đánh đầu đốt lưới nhà từ pha phạt góc của Chelsea. 2 - 0 cho thày trò HLV Benitez.
Có được 2 bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Chelsea chơi càng hay. Mata, Hazard thoải mái phô diễn kỹ thuật. Vào phút thứ 62, từ pha cầm bóng đột phá trong vòng cấm Mata bị phạm lỗi, trong tài chỉ tay vào chấm 11m, Lampard thực hiện thành công cú sút nâng tỷ số lên 3 - 0 cho Chelsea.
Sau khi để thủng lưới 3 bàn, HLV Tony Pullis đã điều chỉnh nhân sự, chiến thuật nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi tung Kightly, Whitehead, Jerome vào sân nhưng lối chơi vẫn bế tắc. Có được 3 bàn thắng, trận đấu gần như đã an bài, lúc này HLV Benitez rút các cầu thủ Mata, DembaBa chơi nổi bật ra sân thay vào đó là Terry, Torres. Phút 73, Hazard có cú sút xa tuyệt đẹp, bóng đi vào góc cao bên trái làm bó tay thủ môn Begovic, nâng tỷ số lên 4 - 0.
Lúc này không còn gì để mất, các cầu thủ Stoke dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng danh dự. Cơ hội đã đến khi Terry, cầu thủ mới trở lại sau chấn thương được thay người vào sân ở phút 80 đã phạm lỗi với Walters, trọng tài cho Stoke hưởng qua phạt đền. Nhưng trong 1 ngày thật sự đen đủi với cá nhân Walters và đội Stoke, chính anh nhận trách nhiệm đá quả phạt này và 1 lần nữa Walters lại gây thất vọng khi sút bóng đập sà ngang, bóng bay ra ngoài. 2 lần đốt lưới nhà, 1 quả đá phạt đền không thành công trong 1 trận đấu, đây có lẽ là trận đấu tồi tệ nhất trong sự nhiệp của Walters.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 4 - 0, Chelsea đã leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 41 điểm, còn Stoke City có 29 điểm vẫn xếp vị trí thứ 10.
Đinh Duy