Tuy nhiên, người hâm mộ Ninh Bình cũng có lý do để tin đội quân của bầu Trường sẽ không "buông" ở trận đấu này. Ở lượt đi, The Vissai Ninh Bình đã thua Tập đoàn Cao su Đồng Tháp 2-0 trên sân Cao Lãnh và lịch sử đối đầu 5 trận gần đây nhất, Ninh Bình chưa một lần thắng Đồng Tháp! Đây là lý do để đội bóng Cố đô quyết tâm "đòi nợ" trước đội bóng miền Tây.
Thế nhưng, trái hẳn dự đoán về một trận đấu "nhạt nhẽo". Vào trận, cả hai đội chơi rất quyết tâm, thể hiện ở tốc độ đi bóng của các cầu thủ và những màn tranh chấp bóng quyết liệt của các cầu thủ. 67 phút đầu của trận đấu trôi qua không bàn thắng, thủ môn 2 đội có dịp "khoe tài" bởi những tình huống cứu nguy đặc biệt. Có thể nói cả Tấn Trường lẫn Đinh Hoàng La đều bắt rất tốt. Phút 68, từ pha phạm lỗi của đội khách trong vòng cấm với Morta (14), trọng tài đã cho Ninh Bình được hưởng quả penalty. Cầu thủ Gustavo Dourado (10) thực hiện hoàn hảo pha đá phạt, mở tỷ số 1-0 cho Ninh Bình.
Mở tỷ số trước, đội quân Ninh Bình được giải tỏa tâm lý, nên phút thứ 81, tiền đạo Văn Thành (18) ghi bàn cho Ninh Bình.
Càng về sau đội chủ nhà càng tạo thêm nhiều cơ hội khi gia tăng sức ép lên đội khách. Nếu như Văn Thông (11) và Mai Tiến Thành (7) khéo léo hơn trong các pha đối mặt với thủ môn thì kết quả thắng Tập đoàn Cao su Đồng Tháp hẳn không chỉ dừng ở tỷ số 2-0. Thắng chung cuộc 2-0, đội bóng The Vissai Ninh Bình đã đòi được "món nợ" danh dự, hơn thế nữa họ lại có 36 điểm và vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng - vị trí cao nhất mà Ninh Bình đạt được kể từ khi tham dự sân chơi V.League.
Mai Phương