Với mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố ngôi vị số một, tiến sát đến đích thăng hạng vào mùa bóng sau, Ban huấn luyện đội bóng The Vissai Ninh Bình đã tung ra đội hình mạnh nhất. Hàng phòng ngự có sự góp mặt của Hoàng La, hàng tiền vệ là bộ đôi B.John, Hoàng Max, hàng tiền đạo có Suleman, Sỹ Mạnh...
Trong hiệp 1, đội chủ nhà đã tổ chức tấn công, tạo được khá nhiều cơ hội ăn bàn trước khung thành thủ môn Công Luân. Trước hàng phòng ngự yếu, khá lúng túng của đội khách, khán giả nhà cũng không phải chờ đợi quá lâu. Phút 22, từ pha tấn công trung lộ, bóng được chuyền cho Suleman trong khu vực 16,5 m, anh tung cú dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chỉ 10 phút sau bàn mở tỷ số, từ pha tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền cho B.John trong khu vực 16,50 m, anh đã có cú đệm bóng tuyệt đẹp, buộc thủ môn đội khách phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Chưa dừng ở đó, đến phút 42, từ pha tấn công bên cánh trái, Hoàng Max đã có đường chuyền chuẩn xác cho Lê Sỹ Mạnh trong vòng cấm, anh có cú dứt điểm khứa lòng bàn chân chuẩn xác nâng tỷ số 3-0 cho đội chủ nhà. Trong hiệp một, các cầu thủ đội chủ nhà đã chơi tốt ở cả ba tuyến, đội khách đã không tạo được cơ hội nguy hiểm nào trước khung thành thủ môn Hoàng La.
Có được 3 bàn thắng trong hiệp một khá dễ dàng, trong hiệp hai, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ chủ động cho các cầu thủ chủ chốt nghỉ, thay vào đó là 3 cầu thủ dự bị Đinh Tiến Thành, Nguyễn Trọng Minh, Hồ Ngọc Huy và chỉ đạo lối chơi chậm, chắc bên phần sân nhà. Trước thế trận không còn gì để mất, đội khách đã dâng cao tấn công, tuy nhiên không tạo được cơ hội nguy hiểm thực sự nào trước khung thành đội chủ nhà ngoài 3 tình huống đá phạt cố định của các cầu thủ Nguyễn Hữu Phước, Trần Văn Toán đều không qua được bàn tay thủ môn Hoàng La. Tỷ số 3-0 được giữ nguyên đến hết trận đấu.
Thắng trận, đội The Vissai được 49 điểm, vững vàng ngôi vị đầu bảng và chỉ còn cách mục tiêu thăng hạng bằng hai trận thắng trong sáu trận còn lại của mùa giải.
Minh Quang