Đây là một tín hiệu tốt lành, với sự khởi đầu tốt đẹp cho chặng đường đầy cam go, thử thách để đạt được khát vọng và ước muốn lên hạng chuyên nghiệp.
Gần 2 vạn khán giả đã đến Sân vận động Ninh Bình để xem trận đấu. Ra quân với đội hình mạnh nhất, chỉ thiếu vắng trung vệ đội trưởng Quốc Trung. Ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu, Sam Son, cây săn bàn nguy hiểm của Than Quảng Ninh đã ghi bàn thắng chớp nhoáng làm cho cả cầu trường nín lặng. Nhưng cũng ngay sau đó, vào phút thứ 10, bằng cú sút phạt sâu vào khu cấm địa đối phương của cầu thủ Việt Anh, trong tình huống lộn xộn trước khung thành, bóng lăn vào lưới, trọng tài công nhận bàn thắng, 2 đội lại trở về vạch xuất phát 1 - 1. ở hiệp đấu đầu tiên, V.Ninh Bình được xem là dưới cơ vì lối chơi rời rạc, thiếu lửa. Đội khách chơi chắc chắn và có nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhưng tỷ số vẫn giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.
Pha tranh bóng của cầu thủ 2 đội.
Bước vào hiệp 2, dàn đèn trên sân đã bật sáng, đây có thể xem như điềm lành cho đội chủ nhà khi ở phút 59, từ một pha phát động tấn công của Hữu Thắng, bóng đến chân Jon, từ một cú sút tưởng như vô hại nhưng đã biến thành bàn thắng đẹp và quan trọng vì nó giúp cho các cầu thủ đội nhà tự tin và phấn chấn trong thi đấu. Kể từ đó, V.Ninh Bình chú trọng khâu phòng ngự hơn nên đội khách đã dâng lên tấn công dồn dập, nhiều cơ hội cho tiền đạo đội khách đã bị Fenado, Đức Nam, Phan Sang bỏ lỡ, hoặc bị thủ môn Quốc Cường chặn đứng. Sự nóng vội tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa của Than Quảng Ninh đã bị trả giá. Ngoại binh Fa-bi-a-nô đã có màn chào hỏi khán giả nhà bằng bàn thắng ghi được ở phút 68 để chấm dứt niềm hy vọng chia điểm của đội khách.
Trận đầu ra quân, mặc dù lối chơi và phong độ của một số cầu thủ chưa làm thỏa mãn người hâm mộ tỉnh nhà, song sự quyết tâm và ý chí thi đấu ngoan cường giành chiến thắng đã tạo được niềm tin cho Vinakansai Ninh Bình trên chặng đường đầy thử thách phía trước.
Lê Thanh