Dựng vội chiếc xe trước cửa, anh ta bước vào quầy, ngó nghiêng rồi lên tiếng: - Chị ơi, cho em đổi chiếc dây chuyền. Vừa nói anh ta vừa tháo chiếc dây chuyền vàng đặt lên quầy hàng.
- Thế em định dùng loại nào? Chị Yến vui vẻ chào khách.
- Chị cứ lấy mấy dây cho em chọn, loại trông nam tính một tý.
Vốn tính cẩn thận, lại được nghe kể nhiều về các vụ cướp ở tiệm vàng nên chị Yến thận trọng đưa từng chiếc một, xem xong yêu cầu trả lại ngay mới đưa cái khác. Xem tới 3 dây chuyền khác nhau nhưng người thanh niên vẫn chưa hài lòng. Nhìn thái độ, cử chỉ của anh ta, chị Yến linh cảm như có điều gì đó không bình thường.
Để chiều lòng khách, chị Yến lấy tiếp một dây chuyền vàng 5 chỉ loại 9999 đưa cho người thanh niên. Ngay lập tức hắn vung tay đấm thẳng vào mặt chị Yến và vơ luôn cả chiếc dây chuyền trên quầy bỏ chạy. Tuy bị bất ngờ nhưng chị Yến vẫn kịp truy hô và lao theo nắm lấy đuôi xe máy kéo lại làm hắn loạng choạng ngã và vứt xe chạy tháo thân. Cùng lúc đó nhân dân ở hai bên đường đổ ra hợp sức và tên gian đã bị tóm gọn.
Tại cơ quan công an, hắn khai là Nguyễn Tùng Lâm, sinh năm 1980, trú tại tổ 7, phường Giang Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, là sinh viên của Trường Đại học mở Hà Nội, do nghiện ma túy nên đã bị đuổi học và đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước khi đi cướp tiệm vàng, hắn chuẩn bị 0,5 kg đinh 3, dao bầu với ý định hắn sẽ rải đinh ngăn cản lực lượng truy bắt và dùng dao chống cự. Lâm còn dán biển kiểm soát chiếc xe máy Wave RS 29Z9-2971 thành 28Z8-2971 nhằm đánh lạc hướng khi bị truy đuổi.
Với thủ đoạn trên, trong tháng 4 và tháng 5-2009, hắn đã gây ra 3 vụ cướp ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội), thành phố Phủ Lý (Hà Nam) và thành phố Nam Định, chiếm đoạt 4 dây chuyền vàng 9999 loại 5 chỉ, 2 dây loại 3 chỉ. Song lần này, trước ý thức cảnh giác và sự dũng cảm của chị Mạch Thị Yến, hắn đã bị sa lưới pháp luật.
Vũ Văn Công
(Công an NB)