Ký ức hào hùng Chúng tôi đến thăm cụ Đặng Ngọc Thạch, lão thành cách mạng đã tham gia trong đội quân cách mạng giành chính quyền tỉnh lỵ tại thị xã Ninh Bình trong những ngày cả nước đang tưng bừng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Thắp nén hương thơm lên bàn thờ tổ tiên nhân ngày Tết Độc lập, nhấp chén trà nóng, cụ Thạch bồi hồi nhớ lại những ký ức hào hùng của Mùa thu năm 1945: Ngày 20-8-1945, hơn 1 vạn quần chúng cùng các đội tự vệ có vũ trang gậy gộc, giáo mác tập trung ở trước động Thiên Tôn (Ninh Mỹ, Gia Khánh), cờ đỏ sao vàng, biểu ngữ mang các khẩu hiệu "Việt Nam độc lập", "Tiễu trừ Việt gian", "Thành lập chính quyền cách mạng nhân dân"...rực rỡ cả vùng trời. Khi lệnh phát ra đoàn người hô vang các khẩu hiệu, cuồn cuộn tiến về tỉnh lỵ Ninh Bình.
Là người trực tiếp tham gia vào cuộc giành chính quyền tỉnh lỵ, xóa bỏ chính quyền tay sai cấp tỉnh, cụ Thạch cảm thấy vô cùng tự hào. Những hồi ức về những ngày Mùa thu huyền thoại ấy được cụ kể cho chúng tôi như một thước phim quay chậm. Ngay sau khi giành chính quyền thắng lợi, chiều ngày 20-8, tại sân vận động Non Nước một cuộc mít tinh lớn đã diễn ra với hàng vạn người tham dự để tuyên bố chiến thắng lịch sử của quân và dân Ninh Bình. Khoảnh khắc ấy đã đi vào lịch sử như một dấu mốc quan trọng, mở ra cho Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình một kỷ nguyên mới- Kỷ nguyên của độc lập, tự do. Cụ Thạch tâm sự: Trong buổi mít tinh ấy, lần đầu tiên tôi được nghe các anh thanh niên cứu quốc của thị xã hát và đệm bằng kèn ac mô ni ca bài Tiến quân ca. Giai điệu trầm hùng khí thế sôi sục của hàng vạn người làm cho tôi dù 70 năm qua đi nhưng không sao quên được. Sau đó, khi nghe tin Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2-9 tôi đã không giấu nổi nước mắt của niềm vui, niềm hạnh phúc khi thực sự trở thành công dân của một nước độc lập, tự do.
Theo như lời cụ Thạch kể, sân vận động Non Nước ngày xưa, nơi diễn ra sự kiện quan trọng của mùa thu huyền thoại năm 1945 nay chính là khu công viên và Nhà thiếu nhi tỉnh. Cụ hay ra đấy nhìn các cháu vui chơi, ôn lại những kỷ niệm xưa và đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ măng non đất nước. Cụ nói "Thị xã ngày xưa giờ đã là một thành phố trẻ với sự chuyển mình mạnh mẽ trong từng bước phát triển, xứng đáng với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của toàn tỉnh". Những ngày Mùa thu lịch sử này, thành phố Ninh Bình rực rỡ với cờ hoa khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sôi nổi các phong trào thi đua hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Cả thành phố như tưng bừng hơn, rộn ràng hơn trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc tung bay trên các mái nhà, trong từng đường làng, ngõ xóm và trong trái tim những người đã từng tận mắt chứng kiến phút giây lịch sử thiêng liêng, hào hùng của quê hương, đất nước như cụ Nguyễn Ngọc Thạch.
Sôi nổi không khí hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh
Mùa thu năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang dồn sức, dồn tâm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI với nhiều kỳ vọng, niềm tin mới. Trên những công trình trọng điểm được gắn tên công trình chào mừng Đại hội Đảng, không khí thi đua lao động như khẩn trương gấp rút hơn trong ngày Tết Độc lập. Dường như mỗi người đều đang nỗ lực hết mình để niềm vui trong ngày Quốc khánh trọn vẹn hơn, viết tiếp những mùa thu lịch sử hào hùng của dân tộc. Toàn tỉnh có 4 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là: Dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 10 đoạn Ninh Phúc - cầu Điền Hộ; Dự án Nhà máy chế biến và bảo quản nông sản xuất khẩu của Tổng Công ty Giống cây trồng, con nuôi Ninh Bình; Dự án Quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế và các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 9-2015.
Tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế, hạng mục đường hầm trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng với tổng chiều dài 780m, quy mô mặt đường 4 làn xe chạy qua, dải phân cách giữa 1,5m đã hoàn thành; các hạng mục khác trong dự án đang được chủ đầu tư và nhà thầu đôn đốc thi công gấp rút. Nhiều công nhân nơi đây đang ngày đêm làm việc miệt mài với mong muốn đem lại một cảnh quan mới cho thành phố Ninh Bình trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh. Anh Nguyễn Văn Dũng, công nhân đang làm việc tại khu vực Quảng trường cho biết: Hiện nay tất cả công nhân đều được chủ đầu tư yêu cầu tăng ca, tăng giờ làm để hoàn thiện những phần việc có thể, nhất là ốp lát gạch, trồng cây xanh, tạo cảnh quan, điểm nhấn cho khu quảng trường trung tâm thành phố. Mặc dù, ngày Quốc khánh năm nay chúng tôi vẫn phải làm việc nhưng ai cũng vui vì được góp một phần nhỏ bé của mình làm đổi thay diện mạo quê hương.
Còn ông Hà Văn Hóa (huyện Yên Khánh) cũng như nhiều người dân khác nơi đây đều có niềm vui chung trong ngày Quốc khánh năm nay khi Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 10, đoạn qua Ninh Phúc - cầu Điền Hộ có tổng chiều dài khoảng 46km trải dài trên địa bàn huyện Yên Khánh và Kim Sơn đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Dự án có tổng mức đầu tư là 1.680,8 tỷ đồng, thuộc nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Trong quá trình thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 10 đã gặp một số khó khăn khi thi công xử lý nền đất yếu dày, có những vị trí địa chất phức tạp kéo dài thời gian thi công. Điển hình là công tác thi công móng cọc khoan nhồi trong điều kiện địa chất phức tạp như cầu Kim Chính, có chiều sâu cọc trên 100m. Bên cạnh đó, khối lượng GPMB thực hiện rất lớn, ảnh hưởng đến 36 công trình công cộng. Tổng diện tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án trên 85 ha, ảnh hưởng đến 3.364 hộ dân, trong đó 194 hộ dân phải tái định cư. Ông Hóa cho biết: Gia đình tôi cũng thuộc diện giải phóng mặt bằng nhưng ai cũng thống nhất chuyển sang khu tái định cư phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương. Tôi thấy dự án đưa vào sử dụng đã đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, làm cho diện mạo quê hương ngày càng khang trang, đẹp đẽ hơn. Đây là một trong những công trình trọng điểm được Bộ Giao thông-Vận tải chọn để gắn biển công trình chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Dự án Nhà máy chế biến và bảo quản nông sản xuất khẩu của Tổng Công ty Giống cây trồng, con nuôi Ninh Bình với tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng nhằm cung ứng giống cây trồng, con nuôi, đặc biệt là các sản phẩm giống lúa, ngô, lợn ngoại...đáp ứng nhu cầu trong và ngoài tỉnh đến nay đã đi đến những chặng đường cuối cùng để hoàn thiện đưa vào sản xuất. Những tiếng máy, tiếng quay hòa trong tiếng người nói như nhân đôi lên niềm vui của ông Vũ Văn Nga, Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Giống cây trồng, con nuôi Ninh Bình. Ông cho biết: Hiện nay Công ty đang gấp rút lắp đặt hệ thống dây chuyền máy móc, hoàn thiện đường giao thông để Nhà máy đi vào sản xuất sớm nhất có thể. Đây là nỗ lực của toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân trong Công ty với mong muốn sẽ tạo ra khâu đột phá trong chế biến, bảo quản sau thu hoạch, nâng cao giá trị của nông sản cũng như thu nhập cho người nông dân, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.
Cùng với không khí thi đua lao động sản xuất trên các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp để "về đích" kịp tiến độ, trong dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, các cấp, các ngành trong tỉnh cũng đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt năm nay, ngoài việc tổ chức các Đoàn đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các huyện, thành phố trong tỉnh đều tổ chức Lễ trao tặng Bằng công nhận người có công với cách mạng cho cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa. Đây là việc làm thể hiện sự tri ân đối với công lao của những người có công đóng góp cho nền độc lập của nước nhà, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc.
Trong cái náo nức của ngày hội non sông, trong niềm vui rạo rực của ngày Quốc khánh 2-9 với nhiều hoạt động sôi nổi khắp các miền quê từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến đồng bằng, dường như hai mùa thu xưa và nay đang hòa quyện để làm nên một bản trường ca trầm hùng mà bất tử. Tin rằng những khúc nhạc vui sẽ còn được viết tiếp, những mùa thu lịch sử sẽ sống mãi trong tâm trí của mỗi người dân với một niềm tự hào, tri ân sâu sắc.
Quỳnh Thu