Cả 2 đội đều chơi nhanh, đá áp sát và rất quyết liệt ngay từ những tình huống tranh chấp đầu tiên. Đội chủ nhà Indonesia chơi bóng dài khá tốt, tận dụng tốc độ cùng những pha không chiến thành thạo, phần nào thích ứng tốt hơn với mặt sân xấu. Trong khi đó, lối chơi bóng nhỏ, kỹ thuật của Việt Nam lại bị khắc chế không chỉ vì yếu tố sân bãi, mà còn bởi chiến thuật pressing toàn sân rất mạnh mẽ của đối thủ.
Ngay từ phút thứ 7, sau một tình huống đá phạt góc, lưới của đội khách đã rung lên. Đó là một pha bóng thiếu quyết liệt của hậu vệ Việt Nam, nhưng cũng phải dành lời khen cho Yama Pranata, trung vệ đã có cú bay người đánh đầu rất dũng cảm để mở tỷ số. Lợi thế tâm lý từ bàn thắng sớm giúp đội bóng xứ vạn đảo chơi tốt hơn kể từ lúc này. Những pha xuống bóng tốc độ từ cả 2 cánh đã khiến đội quân của Hữu Thắng gặp khó khăn trong việc phòng thủ khu vực. Tuy nhiên, đúng vào những thời điểm khó khăn nhất, bản lĩnh và kinh nghiệm của tuyển Việt Nam lại được thể hiện.
Phút thứ 17, cũng từ một tình huống bóng bổng, Công Vinh đã bị Wahyudi đẩy ngã trong vòng cấm. Bất chấp sự phản ứng quyết liệt của các cầu thủ chủ nhà, trọng tài người Australia vẫn chỉ tay vào chấm phạt đền. Vượt qua sức ép từ đám đông trên sân khách, Văn Quyết lạnh lùng đưa trận đấu về lại vạch xuất phát sau khi đánh lừa được thủ thành Hermansyah.
Bàn gỡ của tuyển Việt Nam khiến trận đấu trở nên nóng hơn bao giờ hết với những pha tranh chấp không khoan nhượng từ cầu thủ 2 đội. Nếu như các cầu thủ Indo đã nổi tiếng với lối chơi quyết liệt, thì phần nào các học trò của Hữu Thắng cũng bị cuốn vào những tình huống phạm lỗi không đáng có. Trong hiệp 1, nếu trọng tài nặng tay, Trọng Hoàng đã có thể nhận thẻ đỏ sau một cú vào bóng rất thô bạo với cầu thủ đối phương. Trong những trận đấu quá căng thẳng, các cầu thủ của chúng ta vẫn thường khó giữ được cái đầu lạnh.
Ngay sau giờ nghỉ, bất lợi lại ập đến với tuyển Việt Nam. Từ một tình huống để mất bóng rất bất cẩn của Quế Ngọc Hải ở phút 50, Lilipaly băng vào vòng 16m50 như một mũi tên. Không còn cách nào khác, Ngọc Hải đã buộc phải phạm lỗi với tiền vệ Indonesia, đồng nghĩa với việc thủ môn Nguyên Mạnh phải đứng trước một quả phạt đền. Trên chấm 11m, đội trưởng kỳ cựu Boaz Salossa không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên 2-1.
Bàn thua này đã phần nào khiến Việt Nam trở nên bế tắc về lối chơi khi tâm lý bị ảnh hưởng. Nhạc trưởng Xuân Trường đã có một ngày làm việc quá vất vả khi vừa phải tham gia đánh chặn, vừa phải kiến tạo cho các đồng đội. Trong khi đó, Công Vinh bị kèm rất chặt và hầu như không có nhiều kết nối với Trọng Hoàng và Văn Quyết.
Trong những phút cuối trận, HLV Riedl liên tiếp có những sự thay đổi để duy trì tỷ số 2-1. Trong khi đó, dù đã tung cả Văn Toàn và Công Phượng vào sân, HLV Hữu Thắng vẫn không có nhiều phương án tiếp cận được khung thành đối phương. Đã có một vài tình huống khá nguy hiểm diễn ra trước cầu môn Indo, đặc biệt là cú dứt điểm hiểm hóc của Đinh Thanh Trung vào cuối trận. Tuy nhiên, thủ môn Hermansyah đã có một ngày làm việc quá tốt để ngăn cản các chân sút Việt Nam có thêm bàn thắng.
Thua 1-2 trên sân khách không phải là thảm họa đối với đội tuyển Việt Nam. Trong trận tái đấu vào ngày 7/12 tại chảo lửa Mỹ Đình, thầy trò Hữu Thắng không chỉ có được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ các CĐV nhà, họ còn được đá trên một mặt sân quen thuộc và phù hợp với lối chơi. Hy vọng các cầu thủ Việt Nam sẽ lật ngược được tình thế khi có được yếu tố "địa lợi" tại trận lượt về.
Nguồn: Dangcongsan.vn