"Tôi hài lòng với sự lựa chọn các nhân tố mới" Mặc dù quỹ thời gian chuẩn bị không nhiều lại thiếu vắng một số cầu thủ từng cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2009, tuy nhiên huấn luyện viên trưởng Calisto vẫn tin tưởng rằng với những nhân tố mới trong đội hình, đội tuyển Việt Nam vẫn đủ sức đón tiếp nhà đương kim vô địch Hy Lạp Olympiakos và trình diễn một trận cầu đẹp mắt cho khán giả hâm mộ nhà. Ông Calisto cho biết: "Đội tuyển Việt Nam chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu này và thực thế tôi chỉ có trong tay 5 cầu thủ trong danh sách thi đấu chính thức tại AFF Suzuki Cup 2008 là Việt Cường, Phước Tứ, Tấn Tài, Việt Thắng và Công Vinh". Như vậy, với thành phần như hiện nay, đội tuyển Việt khó có thể đạt được phong độ đỉnh cao như hồi thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2008. Tuy nhiên, ông Calisto vẫn tỏ ra hài lòng với sự lựa chọn các nhân tố mới. Ông thể hiện sự tin tưởng của mình đối với những nhân tố mới: "Tôi tin rằng, họ sẽ thể hiện tối đa khả năng của mình để chứng tỏ hoàn toàn xứng đáng với sự lựa chọn của Ban huấn luyện. Trận đấu gặp Olympiakos là một trận đấu giao hữu và chúng ta không nên đặt mục tiêu phải giành chiến thắng bằng mọi giá. Điều quan trọng là thông qua môi trường của một trận đấu đỉnh cao như thế này, tôi muốn kiểm nghiệm xem các cẩu thủ sẽ thể hiện khả năng thích nghi ra sao để có những điều chỉnh cần thiết". Huấn luyện viên Calisto cũng cho biết, thể lực của các cầu thủ trong đội tuyển đều rất tốt. Vấn đề cần lưu tâm chính là sự kết dính trong lối chơi của đội tuyển khi có sự hiện diện của nhiều nhân tố mới. Cùng thầy "Tô" tới dự buổi họp trao đổi thông tin trước trận đấu, tiền đạo Lê Công Vinh tỏ ra rất hứng khởi, đặc biệt khi có cơ hội được đối diện với thủ thành xuất sắc Antonios Nikopolidis- người hùng của đội tuyển Hy Lạp tại Euro 2004. Lê Công Vinh nói: "Khán giả Việt Nam đã được chứng kiến đội tuyển Hy Lạp vô địch châu Âu, đã được xem câu lạc bộ Olympiakos trình diễn tại Cúp C1 châu Âu. Họ thực sự là một đội bóng rất mạnh và chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận đấu này. Tôi và toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để cống hiến cho khán giả hâm mộ cả nước một trận đấu hấp dẫn".
Olympiakos - Sức mạnh của đương kim vô địch Hy Lạp Trận đấu giao hữu giữa câu lạc bộ Olympiakos và đội tuyển Việt Nam vào tối ngày 14/5 tới là trận cuối cùng của huấn luyện viên tài năng Ernesto Valverde trên cương vị huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Olympiakos, vì sau trận đấu này, ông sẽ chính thức nói lời chia tay với câu lạc bộ đương kim vô địch Hy Lạp. Có lẽ chính vì vậy mà chiến lược gia 45 tuổi này sẽ dồn hết tâm sức của mình để cùng các học trò tạo khúc vĩ thanh ấn tượng trên sân Mỹ Đình. Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Olympiakos nói: "Chúng tôi có mặt ở đây là để thi đấu giao hữu với đội tuyển Việt Nam và tôi chỉ muốn dồn hết tâm trí cho trận đấu này. Tôi không muốn đề cập đến vấn đề nào khác. Đây là lần đầu tiên câu lạc bộ Olympiacos đặt chân tới Việt Nam và cũng là lần đầu tiên chúng tôi được thi đấu giao hữu với một đội tuyển quốc gia. Vì vậy, trận đấu này rất có ý nghĩa đối với chúng tôi. Tôi không có nhiều thông tin về đội tuyển Việt Nam, chỉ biết rằng các bạn vừa giành ngôi vô địch của Đông Nam Á 2008. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để giúp chúng tôi cảm thấy rất hứng khởi trước cuộc so tài thú vị này". Trả lời thắc mắc về việc thiếu vắng một số vị trí chủ chốt trong đội hình câu lạc bộ Olympiacos sang Việt Nam lần này, huấn luyện viên Ernesto Valverde cho biết: "Trong quá trình thi đấu tại giải H-League, một số cầu thủ đã gặp chấn thương và không thể góp mặt trong chuyến đi này. Tuy nhiên, với đội hình hiện tại chúng tôi vẫn có thể phát huy hết khả năng của mình. Các bạn nên nhớ rằng chúng tôi không chỉ là đương kim vô địch Hy Lạp mà còn là một trong những đội bóng mạnh của châu Âu và Olympiacos sẽ cố gắng để thể hiện điều đó trong trận đấu tới". Thủ môn Antonios Nikopolidis (ngôi sao sáng giá nhất của câu lạc bộ Olympiacos trong chuyến du đấu tại Việt Nam) bày tỏ cảm xúc phấn khích của riêng mình. "Tôi tin rằng đây sẽ là trận đấu hay, hấp dẫn. Riêng với câu lạc bộ Olympiakos thì đây còn là một trận đấu rất khác biệt, bởi lần đầu tiên chúng tôi được thi đấu với một Đội tuyển Quốc gia và lại là một đội bóng vừa đăng quang tại Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để tạo ấn tượng tốt đẹp với khán giả hâm mộ Việt Nam". Trả lời câu hỏi về việc chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh mong muốn sẽ ghi bàn vào lưới câu lạc bộ Olympiakos trong trận đấu tới, người hùng của đội tuyển Hy Lạp tại Euro 2004 mỉm cười: "Ghi bàn là nhiệm vụ của anh ấy còn nhiệm vụ của tôi là ngăn chặn điều đó. Hãy cùng chờ xem".
Theo TTXVN/Vietnam+