Điểm lẻ của Trường Mầm non Gia Thịnh (huyện Gia Viễn) được đặt ở thôn Kênh Gà, nằm rìa con sông Hoàng Long. Những ngày này, mặc dù nước đã rút song vẫn còn để lại vết tích của đợt ngập úng do ảnh hưởng bởi trận bão số 7 vừa qua. Các cô giáo tranh thủ giờ nghỉ trồng lại cây cảnh trong các bồn hoa, lau rửa phần tường vẫn còn bạc màu đất…
Về điểm trường nơi mưa lũ đi qua
Cô giáo Trần Thị Lam là người đã gắn bó 19 năm với điểm trường lẻ này. Mặc dù nhà trường tạo điều kiện để cô sang dạy ở khu trung tâm, song cô Lam vẫn muốn ở lại với học trò vùng lũ. Bản thân cô sinh ra và lớn lên ở vùng lũ nên cô thấu hiểu những nhọc nhằn, thiệt thòi của các em nhỏ nơi đây, nhất là trong hành trình đến trường. Nhìn vào ánh mắt thơ ngây, lo lắng của học trò mỗi khi mùa mưa tới là cô lại thấy hình ảnh mình trong đó và cô càng thêm quyết tâm vượt khó gắn bó với các em.
Cô Lam kể, vì nằm ven sông nên năm nào điểm trường cũng bị ngập úng trong mùa mưa bão. Năm nào nhẹ nhàng nhất, cô và trò chỉ phải nghỉ vài buổi học do nước ngập băng đường đi, còn nếu như gặp trận lũ lịch sử như năm 2017 thì phải nghỉ học đến cả tháng.
Đợt mưa những ngày vừa qua tuy không lớn song cũng đủ để nhấn chìm sân trường trong nước, học sinh phải nghỉ 5 buổi học. Qua nhiều năm đối phó với mưa lũ, nên các cô giáo đều có nhiều kinh nghiệm. Cứ mưa to một ngày là các cô đã phải chủ động vận chuyển dần dụng cụ học tập lên cao, đề phòng ngập úng.
Dẫn chúng tôi đi thăm quan khuôn viên nhà trường, dấu ấn về đợt ngập vẫn còn đây với những bức tường rêu xanh, những góc sân trường loang lổ bùn đất dày đặc, những hàng cây cảnh héo lá vì ngập úng. Cô Lam bảo, các cô giáo phải canh nước rút đến đâu thì lau dọn tới đó. Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, lực lượng đoàn viên thanh niên nên việc dọn dẹp được xử lý nhanh chóng, khẩn trương để sớm đón trẻ tới trường.
Giáo viên tất bật dọn dẹp trường, lớp để sớm đón học sinh quay trở lại trường sau khi cơn bão qua đi.
"Đồ dùng, đồ chơi của trẻ đa phần là do các cô tự làm. Những lọ hoa bé bé xinh xinh thế này cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ, lòng nhiệt huyết và nhiều thời gian của các cô giáo. Vì vậy, nếu để những đồ dùng bị hỏng vì nước thì tiếc công của các cô lắm. Xót xa nhất là những thứ đồ chơi mà trẻ rất yêu thích như xích đu, cầu trượt… này. Vì nặng nên chúng tôi không thể di chuyển, thành ra năm nào cũng bị chìm trong nước nên xuống cấp rất nhanh." - cô Lam chia sẻ.
Hiểu nỗi vất vả của các cô giáo, nhất là trong mùa mưa lũ, cô giáo Mai Thị Thoa, Hiệu trưởng Trường Mầm non Gia Thịnh thường xuyên sang thăm, động viên và cùng chung tay với các cô giáo ở điểm lẻ dọn dẹp điểm trường sau mưa lũ.
Cô Mai Thị Thoa cho biết: Trường Mầm non Gia Thịnh hiện có 2 điểm trường. Đó là khu chính đặt ở trung tâm xã Gia Thịnh và khu điểm lẻ đặt tại thôn Kênh Gà. Điểm trường lẻ này có 8 cô giáo và 2 cô nuôi làm nhiệm vụ chăm sóc hơn 100 trẻ, khá vất vả, nhất là trong mùa mưa lũ. Trong số 8 giáo viên, có 3 cô có gia đình ở thôn Kênh Gà, chồng các cô theo tàu đi làm quanh năm.
Những ngày mưa lũ, các cô vừa phải lo việc của trường, vừa phải thu vén việc nhà nên rất vất vả. Có những năm mưa lũ về đúng vào đầu năm học mới, để kịp đón học sinh theo đúng khung thời gian quy định, nhà trường vừa bố trí giáo viên tham gia vệ sinh trường lớp, vừa phải cắt cử giáo viên đến những gia đình có con trong độ tuổi ra lớp để tuyên truyền và thông báo về lịch nộp hồ sơ, nhập học cho các cháu.
Ông Trần Văn Sơn, Bí thư Chi bộ thôn Kênh Gà cho biết: toàn thôn có trên 600 hộ thì có trên 200 hộ có tàu làm dịch vụ vận tải, còn lại đa số bà con mưu sinh nhờ nghề chài lưới. Công việc dẫu còn nhiều vất vả, nhưng những năm gần đây, nhờ phát triển nghề vận tải thủy mà đời sống của người dân bớt khó, nhiều gia đình xây được nhà khang trang. Tỷ lệ hộ nghèo toàn thôn chỉ còn hơn 2%, trong đó chủ yếu là đối tượng bảo trợ xã hội.
Tuy vậy, theo ông Bí thư chi bộ thôn, để có được cuộc sống ổn định, những đứa trẻ ở thôn Kênh Gà cũng phải chịu nhiều thiệt thòi. Bố mẹ đi tàu quanh năm, chỉ trở về nhà vào dịp lễ, tết. Khi còn nhỏ, bọn trẻ phải xuống tàu đi với bố mẹ, chỉ khi lên 5 tuổi mới gửi về cho ông bà đưa đi lớp. Việc vận động trẻ đến trường, nhất là nhóm trẻ 2 tuổi là rất khó khăn, tỷ lệ học sinh đi học đều cũng thấp hơn nhiều địa phương khác.
Lớp học của cô và trò điểm Trường Mầm non Gia Thịnh tại thôn Kênh Gà, Gia Viễn.
Trước thực trạng đó, các cô giáo của Trường Mầm non Gia Thịnh đã kiên trì đến từng nhà để vận động ông, bà tác động tới bố, mẹ các cháu. Ngoài ra, kết hợp với những đợt nghỉ vào ngày lễ, Tết của phụ huynh, các cô giáo đến tận nhà để tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa trẻ đến trường. "Mưa dầm thấm lâu", nhận thức và sự quan tâm đến việc học hành của con trẻ đã được các phụ huynh quan tâm hơn nhiều. Hiện nay, ở điểm trường lẻ này đã có hơn 100 học sinh theo học ở 4 nhóm lớp - là con số nhiều nhất từ trước đến nay. Đặc biệt, tỷ lệ học sinh chuyên cần đã đạt từ 95-97%. Chất lượng giáo dục của điểm trường ngày càng được nâng cao, trở thành nơi gửi gắm đầy tin cậy của phụ huynh thôn Kênh Gà.