Trong thời gian vừa qua, ở Giải vô địch quốc gia đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ chơi không tốt, chỉ giành kết quả hòa và thua. Nhưng ở trận đấu tứ kết Cúp quốc gia diễn ra chiều ngày 10/7 thì khác, đội chủ sân Ninh Bình thi đấu khởi sắc hơn hẳn khi đánh bại Hoàng Anh Gia Lai (đội đang dẫn đầu Giải vô địch quốc gia sau 15 vòng đấu) với tỷ số 2- 1. Hai bàn thắng của đội chủ nhà do công của tiền đạo Văn Quyến.
Những phút đầu của trận đấu, đội chủ nhà đã có pha tần công khá mạch lạc; rất tiếc pha dứt điểm cuối cùng của tiền vệ Đinh Văn Ta ở phút thứ 5 lại đi trúng vị trí thủ môn đội khách. Những phút tiếp theo hai đội chơi với thế trận giằng co, nhưng thế cân bằng đã bị phá vỡ, phút 16 đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt ngay xát vạch 16,5 m; tiền đạo Văn Quyến đã thực hiện cú đá phạt đẳng cấp khiến thủ môn Akpan (người được đánh giá là thủ môn tốt nhất Giải vô địch quốc gia lúc này) chỉ biết đứng nhìn bóng bay vào lưới, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1 - 0.
Có bàn thắng như khơi thông thế bế tắc, đội chủ nhà càng chơi càng hay; phút 28 từ pha tấn công trung lộ Đinh Văn Ta đã có đường chuyền thuận lợi cho Văn Quyến dứt điểm ngay sát vòng cấm, anh thực hiện cú sửa lòng bóng bay vào góc cao khung thành nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.
Tỷ số 2 - 0 nghiêng về đội chủ nhà được giữ nguyên cho đến khi kết thúc hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà chủ động chơi phòng ngự phản công nhằm duy trì tỉ số. Nôn nóng tìm kiếm bàn thắng của đội khách đã tạo ra khoảng trống lớn để đội chủ nhà có nhiều pha bóng gây sóng gió trước khung thành đội khách, rất tiếc những pha dứt điểm cuối cùng của Đinh Văn Ta, Ngọc Anh... lại không trúng đích hoặc không qua tay được thủ môn Akpan bên phia đội khách.
Đến phút 62 đội chủ nhà bất ngờ nhận bàn thua từ pha nỗ lực đánh đầu phá bóng trượt của hậu vệ Chu Ngọc Anh, bóng bay thẳng vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 2 - 1 cho đội khách. Ngay sau tình huống nhận bàn thua, đội chủ nhà còn phải chơi với 10 người trên sân khi Văn Duyệt nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân phút 64.
Hơn 30 phút cuối trận, dù chơi thiếu người nhưng đội chủ nhà vẫn tạo được ưu thể, nếu những pha dưt điểm cuối cùng của Danh Ngọc, Mạnh Dũng tốt hơn (phút 90+3, Mạnh Dũng dẫn bóng từ giữa sân băng xuống đối mặt nhưng không thắng được thủ môn Akpan), đội chủ nhà đã có thêm bàn thắng.
Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ đã giành quyền vào chơi trận bán kết Cúp quốc gia.
Bài, ảnh: MQ