Bước vào trận bán kết 1 với U21 Việt Nam, U19 HAGL Arsenal JMG tuy bị đánh giá thấp hơn, nhưng chính U19 HAGL Arsenal JMG mới là các cầu thủ chơi hay và cống hiến hết mình và được gần 50.000 khán giả trên sân Cần Thơ tán thưởng nhiệt tình. Với lối chơi thực dụng, các cầu thủ U21 Việt Nam chỉ chơi tấn công chỉ 5 phút đầu hiệp 1, song phần lớn thời gian của trận đấu U21 Việt Nam co cụm, lùi về hết phần sân nhà chơi phòng ngự phản công.
Mặc dù U19 HAGL Arsenal JMG tấn công, kiểm soát bóng và ép sân phần lớn trận đấu nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đổ bê tông của "đàn anh"U21. Trong 90 phút trận đấu, các cầu thủ U21 Việt Nam chơi lép vế và chống đỡ khá vất vả trước đàn em U19. Trình diễn lối chơi thiếu cống hiến, nhiều cầu thủ U12 lại chơi thô bạo, trong những phút bù giờ ở hiệp 2 các cầu thủ U21 chơi câu giờ không chịu đưa bóng vào sân khiến khán giả trên sân vận động Cần Thơ bức xúc. Trận đấu kết thúc, kết quả 0-0 được giữ nguyên. Theo điều lệ giải, kết thúc 90 phút 2 đội hòa sẽ phải bước vào loạt đá penalty để phân định thắng thua. Chiếc vé vào đầu tiên vào chơi trận chung kết phải được xác định sau 5 lượt sút luân lưu 11. Sau 5 lượt đấu súng trên chấm 11m, Phạm Mạnh Hùng, Phi Sơn của U21 Việt Nam đã sút hỏng 2 quả penalty trong khi phía U19 HAGL Arsenal JMG cầu thủ Hồng Duy sút không thành công 1 quả. Kết quả cuối cùng U.19 HAGL rsenal JMG thắng 4-3 tr ư ớc U21 Việt Nam để vào chơi trận chung kết. Chiến thắng may mắn trên chấm 11m, nhưng chính các cầu thủ U19 HAGL rsenal JMG mới là đội chơi hay nhất trận đấu và được khoảng 50.000 khán giả trên sân tán thưởng nhiệt tình từ đầu đến kết thúc trận đấu. Khán giả đánh giá chính U19 HAGL rsenal JMG mới xứng đáng vào chơi trận chung kết. • Ở trận đấu còn lại diễn ra lúc 18 giờ, chiều 26/10, trên sân vận động Cần Thơ, để U21 Malaysia dẫn trước 3 - 0 trong 70 phút trận đấu, nhưng U21 Thái Lan đã thực hiện cú lội ngược dòng ngoạn mục ghi liền 3 bàn trong những phút còn lại của trận đấu và vượt qua U21 Malaysia sau loạt đấu súng 11m.
Trước khi bước vào trận đấu, huấn luyện viên Hassan Sazalimohd Waras của U21 Malaysia đánh giá rất cao đối thủ U21 Thái Lan, nhưng trong hiệp 1 của trận đấu chính, U21 Malaysia mới là đội chơi hay hơn với 2 bàn thắng được ghi chỉ cách nhau 2 phút. Phút 24, từ pha phối hợp tấn công, cầu thủ Nor Azlin đã tung cú sút xa ngoài vòng 16m đưa Malaysia vượt lên dẫn trước Thái Lan với tỷ số 1 - 0. Tiếp đến, phút 26, U21 Malaysia có pha phối hợp tấn công nguy hiểm trong vòng cấm buộc cầu thủ Thái Lan phạm lỗi. Trọng tài cho U21 Malaysia được hưởng quả phạt 11m và cầu thủ Awang Kecik đã thực hiện thành công đưa Malaysia vượt lên dẫn trước 2 - 0. Các phút còn lại của hiệp 1, cả Thái Lan và Malaysia có thêm nhiều tình huống tấn công nguy hiểm nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Bước vào hiệp 2, các cầu thủ U21 Malaysia tiếp tục thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt trước U21 Thái Lan. Phút 60 từ tình huống đá phạt góc, U21 Malaysia có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 3 - 0. Dẫn trước 3 bàn thắng, U21 Malaysia lui về đá phòng ngự phản công để bảo toàn tỷ số và chính từ thời điểm này U21 Malaysia bắt đầu trả giá. Sau khi nhận bàn thua thứ 3, không còn gì để mất, các cầu thủ U21 Thái Lan tràn lên tấn công, c hỉ trong vòng 2 phút, từ phút thứ 77 đến phút thứ 79 U21 Thái Lan ghi liền 2 bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống Thái Lan 2 - 3. Có được 2 bàn thắng rút ngắn tỷ số, U21 Thái Lan càng chơi càng hay. Khi hiệp 2 có 5 phút bù giờ, phút bù giờ thứ 2, các cầu thủ Thái Lan có thêm bàn thắng cân bằng tỷ số 3 - 3 sau tình huống đá phạt ngoài vòng 16m. Theo điều lệ giải, kết thúc 90 phút 2 đội hòa sẽ phải bước vào loạt đá penalty để phân định thắng thua. Chiếc vé thứ 2 vào chơi trận chung kết phải được xác định sau 5 lượt sút luân lưu 11. Sau 4 lượt đấu súng trên chấm 11m, U21 Malaysia đá hỏng 2 quả và chịu thua với tỷ số 4 - 2 nghiêng về U21 Thái Lan.
Vượt qua Malaysia, U21 Thái Lan sẽ gặp U19 Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG trong trận Chung kết giải bóng đá U21 Quốc tế diễn ra lúc 18 giờ chiều ngày 28/10 , trên sân vận động Cần Thơ. Thua trận, U21 Malaysia sẽ gặp U21 Việt Nam trong trận tranh hạng 3 diễn ra lúc 15 giờ 30 chiều 28/10 cũng trên sân vận động Cần Thơ.
Văn Minh