Các cô gái Việt Nam đã vượt qua những thời khắc khó khăn và kịch tính nhất để làm nên điều kỳ diệu, giành tấm vé vào trận chung kết hôm nay. Đây là trận chung kết lần thứ 6 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại các kỳ VTV cup, trong 5 lần trước thì Việt Nam đã có 3 lần đăng quang. Đúng như mong đợi của người hâm mộ, trận đấu đã diễn ra kịch tính ngay từ đầu. Hai đội đã thi đấu ngang ngửa, cân bằng về điểm số nhưng ở những thời điểm cuối đội tuyển Việt Nam chơi trùng xuống để cho đội bạn tận dụng bứt lên và giành chiến thắng 25- 21.
Một điều bất lợi đối với đội tuyển Việt Nam là thể lực thi đấu, vì trong trận bán kết Việt Nam đã phải mất quá nhiều sức lực để vượt qua Sơn Đông, còn đội Giang Tô sau chiến thắng khá nhẹ nhàng trước Kazakhstan, họ còn thể lực khá sung mãn. Những bước di chuyển có phần chậm chạp hơn của đội Việt Nam đã tạo cơ hội cho Giang Tô tiếp tục kết thúc séc đấu thứ hai: 25 - 16.
Trước sự cổ vũ và kỳ vọng của khán giả, đội tuyển Việt Nam đã lấy lại tinh thần quyết tâm cao. Họ đã chơi bùng nổ ở séc đấu thứ 3 và chiến thắng với điểm số 25- 20.
Tưởng chừng như Việt Nam lại tiếp tục làm nên những phút thăng hoa như vòng bán kết, nhưng séc đấu thứ 4, mặc dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng sự xuống sức đã khiến các tuyển thủ Việt Nam phải chịu thua 19 - 25 trước các tuyển thủ Giang Tô.
Sau nhiều ngày thi đấu căng thẳng, quyết liệt để bước chân vào vòng chung kết này và giành vị trí thứ 2 trong mùa giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV cup 2013 cũng là một thành tích rất đáng khen ngợi của đội tuyển bong chuyền nữ Việt Nam.
Minh Quang