Tại quán, Hưng và Tiến gặp Phan Thanh Hà (sinh năm 1986, trú tại thôn Minh Long). Tiến gọi bia rồi mời thêm anh Hà và anh Quang chủ quán cùng uống. Đến đầu giờ chiều, khi bốn người đang uống bia thì có Bùi Văn Đức (sinh năm 1988, trú tại thôn Đức Thành, xã Xích Thổ) và Vũ Tiến Sỹ (sinh năm 1983, trú tại phố Hồng Lai, thị trấn Nho Quan) đến. Vì quen biết nhau nên Tiến mời Đức và Sỹ cùng ngồi uống bia.
Sáu người ngồi uống bia đến khoảng 15 giờ cùng ngày, do Hưng nghi ngờ thời gian gần đây Tiến hay đi trộm cắp nên khuyên Tiến không làm thế nữa, giữa Hưng và Tiến xảy ra mâu thuẫn, cãi vã rồi cả hai xông vào đánh nhau, Hà và Sỹ ngồi cạnh đã đứng dậy can ngăn. Trong khi can ngăn, Sỹ bị Hưng vùng vằng thúc tay vào người rồi Hưng và Sỹ quay sang chửi nhau. Đức thấy thế đã can lôi Sỹ vào phía trong quán, còn Hưng vào kho chứa dụng cụ xây dựng của gia đình anh Bùi Kim Đông, ở cạnh quán của anh Quang lấy một đoạn sắt phi 14 dài khoảng 1m ra để đánh nhau thì anh Đông và anh Bùi Đức Khánh (đang làm thợ xây cho nhà anh Đông) ngăn giữ lại. Hưng đã vứt đoạn sắt lại, sau đó Tiến và Hưng về nhà.
Sau khi Hưng, Tiến về, Sỹ đi sang quán cắt tóc của bạn gái là Quách Thị Lụa ở sát quán của anh Quang. Vì biết Sỹ vừa xô xát với Hưng nên chị Lụa điện thoại di động cho Vũ Trường Sơn (em trai của Sỹ) đến đón Sỹ. Khi đi đón Sỹ, Sơn rủ thêm Lê Thành Đông và Nghiêm Hoài Nam đều trú tại thị trấn Nho Quan đi cùng. Cả ba đến quán của Lụa rồi cùng Sỹ và Lụa đi sang quán của anh Quang uống nước. Tại đây Sỹ kể lại chuyện xô xát với Hưng cho mọi người nghe và có ý định tìm Hưng để nói chuyện, Sơn đã khuyên can không cho Sỹ đi tìm Hưng.
Về phía Hưng, sau khi về nhà thì lấy xe môtô đi đến quán nhà anh Đông để mua mỳ tôm. Khi đi, do lo sợ gặp lại Tiến, Sỹ sẽ xảy ra đánh nhau, Hưng lấy một con dao nhọn (mũi là lưỡi lê, được hàn với cán bằng kim loại hình trụ) bỏ vào túi quần. Đến quán của anh Đông, thấy anh Đông đang ngồi trước cửa nhà bán vé số, Hưng đến ngồi xuống ghế cạnh anh Đông. Do vẫn còn bực tức với Tiến và Sỹ nên Hưng rút dao ra, giơ lên nói vài câu dọa nạt, sau đó cất dao vào túi quần. Cùng lúc này Sỹ đang ngồi bên quán nhà anh Quang, nghe chị Lụa nói Hưng đang ở bên quán anh Đông đã đi bộ sang, Sơn thấy vậy đi theo sau Sỹ.
Đến chỗ Hưng đang ngồi, Sỹ dùng hai tay túm cổ áo Hưng kéo và gây gổ. Hưng đứng dậy, dùng tay trái hất tay của Sỹ, tay phải rút dao trong túi quần phải ra, đâm mạnh một nhát vào vùng ngực trái của Sỹ trong tư thế đối diện nhau. Mọi người đưa Sỹ đến Trung tâm Y tế huyện Nho Quan cấp cứu, song do vết thương nặng, Sỹ đã bị tử vong vào lúc 17 giờ 50 phút ngày 10-7-2015.
Trên đường bỏ chạy, Hưng giấu con dao đã dùng đâm Sỹ ở gồ tre ven đường thôn Minh Hồng, đến 16 giờ 52 phút cùng ngày Hưng điện thoại báo cho Công an xã Xích Thổ, nhận là người đã đâm Sỹ và tự giác ra đầu thú
Tại phiên tòa xét xử lưu động vụ án "Giết người" tại UBND xã Xích Thổ, huyện Nho Quan ngày 28-10-2015, Tòa án nhân dân tỉnh đã xử phạt Hoàng Văn Hưng 18 năm tù và bồi thường cho người bị hại gần 100 triệu đồng. Đây là hình phạt thích đáng dành cho kẻ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà giết người, gây hậu quả nghiêm trọng.
Nguyễn Khánh