- Báo cáo anh, cứu em với! - Có việc gì anh bình tĩnh trình bày xem nào?
- Em vừa bị mất chiếc xe máy, cả nhà em chỉ có cái xe để làm ăn...!
Biết anh ta xót của, tôi rót nước mời và động viên anh trấn tĩnh trình bày sự việc, uống cạn chén nước, anh ta cho biết, tên là Thịnh Văn Tuyển, ở thôn Đông Mai, xã Khánh Hải (Yên Khánh). Khoảng 19h30 tối đến nhà anh Trần Văn Hùng, ở thôn Thị Lân, xã Khánh Ninh chơi, dựng xe máy ở sân. Đến 21 giờ mưa ngớt, ra về thì chiếc xe máy BKS 35N-8591 đã biến mất, mọi người bổ đi khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy.
Tôi báo cáo lãnh đạo Công an huyện và được giao nhiệm vụ triệu tập các điều tra viên để triển khai phương án điều tra truy xét nhanh. Sau khi nghiên cứu hiện trường và nguồn thông tin anh Tuyển, anh Hùng cung cấp, chúng tôi nhận định khả năng đối tượng là người ở gần, bởi nhà anh Hùng ở sâu trong thôn, vả lại trời tối, lại mưa gió nên khó có người lạ vào để trộm cắp. Khó khăn cho chúng tôi là ngoài thông tin của anh Tuyển không có nhân chứng nào khác.
Chúng tôi chia làm 2 mũi, một mặt phối hợp với công an các xã Khánh Ninh, Khánh Hải, thị trấn Yên Ninh rà soát các đối tượng nghiện ma túy, số có tiền án, tiền sự, mặt khác tổ chức truy lùng theo tuyến Quốc lộ 10 và các tuyến đường liên xã, liên huyện... Trong lúc cuộc điều tra đang tiến hành thì chúng tôi được một người dân cho biết: Lúc gần 21 giờ, đang đóng cửa hàng thì nhìn thấy 2 thanh niên, một gầy, cao; một tầm vóc trung bình đi xe máy đứng trước nhà anh Hùng, nghĩ là bạn anh Hùng đến chơi nên không để ý. Nhưng khoảng 20 phút sau lại thấy 2 người đi 2 xe máy phóng ra.
Từ nguồn thông tin quý đó, chúng tôi tiến hành rà soát số người có quan hệ thân quen với gia đình anh Hùng, được biết tối đó có 1 người bạn đến chơi khoảng hơn 10 phút thì ra về. Chính anh Hùng tiễn anh ta ra hè và còn nhìn thấy chiếc xe máy của anh Tuyển nên không nghĩ anh ta là thủ phạm.
Chúng tôi yêu cầu anh Hùng cung cấp địa chỉ để mời người thanh niên kia lên làm việc. Trước cơ quan Công an, Vũ Văn Hữu, sinh năm 1987 ở xóm Thượng Vân Bòng, xã Khánh Hải thừa nhận cùng Vũ Đức Tuân, sinh năm 1980 đến nhà anh Hùng. Tuân ở ngoài còn Hữu vào nhà và phủ nhận không liên quan gì đến việc chiếc xe bị mất.
Trong lúc đó thì điều tra viên đã đến gặp người nhà của Hữu, được biết tối hôm đó Tuân và Hữu đi chơi về rất khuya, bị ướt như "chuột lụt". Được hỏi khi ở nhà anh Hùng về còn đi đâu thì Tuân và Hữu nói đi chơi nhà bạn. Sau khi xác minh những người bạn đều khẳng định Tuân và Hữu không đến. Tiếp tục hỏi tại sao khi vào nhà anh Hùng 2 người đi 1 xe, khi về hai người đi hai xe, vậy chiếc xe đó mượn của ai...? Biết không thể chối cãi, Tuân và Hữu phải khai nhận hành vi trộm cắp của mình.
Khi đến nhà anh Hùng, thấy chiếc xe máy dựng ở sân không người trông coi nên Tuân và Hữu nổi lòng tham, Hữu vào nhà uống nước 1 lúc thì ra về, đi được một đoạn 2 tên quay lại, Hữu lấy chìa khóa xe mình mở khóa điện xe của anh Tuyển dắt ra ngoài. Lấy được xe, chúng mang đến nhà Dương Văn Ngoan ở xóm Hàng, thôn Tam Dương, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, gửi rồi về nhà ngủ, định hôm sau sang lấy mang đi tiêu thụ.
Sau 1 đêm thức trắng, truy tìm chiếc xe đầy căng thẳng, đến khi tìm ra thủ phạm, thu hồi chiếc xe trả lại cho anh Tuyển chúng tôi thấy mệt bã cả người, nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ, đem lại niềm vui cho nhân dân.
Nguyễn Bình
(Ghi theo lời kể của Trung tá Nguyễn Văn Tuấn-Công an huyện Yên Khánh)