Chân ướt chân ráo, chưa có sự trải nghiệm thực tế để hiểu rõ cái "oách" của phóng viên Phòng Chính trị là thế nào, chỉ biết các anh, chị phóng viên trong phòng hay đi dự "hội nghị to" ở tỉnh và nghĩ chắc thế là "oách".
Hợp đồng một thời gian, rồi được biên chế, qua nhiều phòng chuyên môn khác nhau, nhất là thời gian 3 năm qua, thực sự trải nghiệm những vui buồn nghiệp báo ở Phòng Chính trị, đủ để cho tôi nhận thức một cách thật rõ ràng (dưới góc độ cá nhân) về độ "oách" của Phòng Chính trị, đó là một môi trường thật sự nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đủ để rèn giũa, tôi luyện nên một người phóng viên vững vàng.
Với nhiệm vụ của cơ quan báo Đảng địa phương, Báo Ninh Bình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, về lĩnh vực công tác xây dựng Đảng nói riêng.
Lĩnh vực này, Phòng Chính trị vinh dự được giao đảm nhiệm "vai chính". Vinh dự, nhưng áp lực. Bởi thực tế tuyên truyền về xây dựng Đảng không dễ, bởi làm sao vừa phải đảm bảo định hướng chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, khách quan, trung thực mà không hình thức, khô cứng hay chỉ dừng ở mức độ phản ánh...; quan trọng nhất là nhận được sự quan tâm nhiều hơn của công chúng.
Từ thực tế đó, mỗi phóng viên Phòng Chính trị đều không ngừng tự giác học hỏi nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp, luôn làm việc với tinh thần cầu thị, sáng tạo, từ khâu xác định nội dung tuyên truyền, phương thức thể hiện, với những góc nhìn khác nhau... để cho ra đời những các tác phẩm báo chí tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mặc dù đây là một lĩnh vực khó, không chỉ ở nội dung mà cả hình thức chuyển tải.
Từ đó, nhiều bài báo có chất lượng về chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; về tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới... đã ra đời, được xuất bản và được công chúng đánh giá tốt.
Nhiều tác phẩm viết về chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt, giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả với phương châm "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu" có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội cũng được độc giả đón nhận. Đối với mỗi phóng viên, cái lớn nhất nhận được chính là sự trưởng thành sau mỗi bài viết.
Hơn chục năm qua, Báo Ninh Bình đã có nhiều thay đổi lớn, cùng với báo in xuất bản hàng ngày là báo điện tử với yêu cầu thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chính xác...
Do đó, áp lực còn đến từ việc phải đảm bảo các sự kiện của tỉnh, yêu cầu về thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, bám sát sự chỉ đạo của tỉnh luôn phải được đặt lên hàng đầu và thực hiện "chuẩn chỉ".
Đặc biệt là các sự kiện lớn như các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; các kỳ Đại hội Đảng các cấp; các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; các cuộc họp của BCH Đảng bộ tỉnh; các kỳ họp HĐND tỉnh; dịp lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh... dù là sự kiện diễn ra trong một buổi hay cả một khoảng thời gian dài, áp lực đều là không nhỏ.
Những sự kiện kể trên, cá nhân tôi đều đã được tham gia trực tiếp, từ đó có thể nói rằng việc đáp ứng yêu cầu "nhanh, đúng, hay", gói gọn trong 3 từ, nhưng sự thật là "giữa đông giá mà toát mồ hôi, đang hè mà lạnh sống lưng". Nhưng sau mỗi sự kiện lớn ấy, khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kỹ năng tác nghiệp, khả năng đối phó với áp lực của phóng viên Phòng Chính trị được nâng lên đáng kể.
Xuân Trường