Trong những ngày vừa qua, cảm giác của tôi là vui buồn lẫn lộn. Vui vì chúng ta đã có thành công với tấm HCB của Hoàng Anh Tuấn. Tôi chỉ tiếc là lẽ ra Tuấn có thể đạt kết quả tốt hơn. Sau Tuấn, chiều 12/8, Nguyễn Thị Thiết cũng đã giành thành tích lọt vào top 5.
Kết quả này cũng cho thấy nỗ lực của Thiết rất lớn vì gia cảnh của Thiết rất khó khăn nhưng em đã vượt qua được sự thiếu thốn về vật chất và rất chịu khó khổ luyện. Bên cạnh đó, cũng có những thất bại nằm trong dự báo như VĐV Nguyễn Mạnh Tường.
Ở đấu trường quá lớn, Tường đã lực bất tòng tâm và cho dù có bắn "cật lực", bắn tốt nhất trong khả năng cũng không thể tạo được một điều gì đó. Ngân Thương và Nguyên Nhung cũng đã có những cố gắng nhưng trước các đối thủ quá mạnh, đều phải dừng bước.
Về trường hợp của Tiến Minh, đúng là có thể Minh đã gây thất vọng cho đa số những người yêu mến anh. Anh đã không làm được điều mà mọi người mong muốn và tin chắc anh sẽ làm được.
Nhưng tôi không trách Tiến Minh và cũng không thể trách được anh. Lý do là Minh đã đạt điểm rơi phong độ vào thời điểm trước Olympic. Khi bước vào thi đấu chính thức, Minh đã bị đối thủ bắt bài và không có sự khéo nhất định trong xử lý tình huống. Kinh nghiệm thi đấu của Minh chưa thực sự "già" như đáng lẽ anh phải có sau những chuỗi ngày được cọ xát khu vực và quốc tế.
Trong tuần sau, Vũ Thị Hương (16/8) rồi đến lượt Nguyễn Đình Cương (20/8) thi đấu. Mấy ngày qua, cả hai VĐV điền kinh này đã tập luyện tương đối tốt nhưng tôi xin dự báo trước, đừng hy vọng sẽ lọt qua vòng loại. Thậm chí còn có thể định lượng tình huống xấu là cả hai sẽ khó đạt được thành tích tốt nhất của chính mình.
Sở trường của Cương không phải 800m mà là 1.500m nhưng HLV Hồ Thị Từ Tâm đăng ký cho Cương ở cự ly này vì có lý do riêng. Tất nhiên, Cương và Hương vẫn có thể chạy tốt hơn so với nhiều nước khác, họ không đến nỗi sẽ về đích cuối cùng ở vòng loại.
Đoàn Kiến Quốc khá thuận lợi khi bốc thăm và phải phấn đấu thắng được một trận.
Đến giờ này, tôi chỉ còn trông đợi có huy chương ở taekwondo. Tôi vẫn nói vui với anh Trương Ngọc Để rằng, những trận đánh của taekwondo ở Olympic sẽ là những cuộc đua của số phận.
Olympic năm 2000 chúng ta có ít người hơn nhưng Trần Hiếu Ngân lại làm nên lịch sử. Lần này có tới 3 đại diện, cơ hội làm nên lịch sử cũng nhiều hơn.
Chúng tôi kỳ vọng cả 3 VĐV Nguyễn Văn Hùng, Hoài Thu, Ngọc Trúc sẽ vượt qua được những phút giây thử thách lớn nhất để có thể mang về những tấm huy chương tiếp theo cho TTVN".
Theo Thanhnien