• Không ít người chờ đợi trận cầu đỉnh cao của bảng G khi Đức đụng độ với Bồ Đào Nha (BĐN), nhưng đã sớm thất vọng bởi Bồ Đào Nha không phải là thuốc thử đúng tầm với cỗ xe tăng Đức lúc xung trận.
Ronaldo có mặt ở đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha, nhưng do chấn thương chưa lành hẳn, ngôi sao được chờ đợi không để lại ấn tượng nào đáng kể ngoài cú sút phạt súyt thành bàn ở phút 90+2. Tuy nhiên, trước một tuyển Đức hoàn hảo trong từng vị trí, cho dù CR7 chơi với phong độ tốt nhất cũng khó gánh vác được... "đội bóng một người".
Các vệ tinh xoay quanh Ronaldo như Nani, Almeida, Moutinho... không còn phong độ như trước đây khiến Bồ Đào Nha lép vế trên mọi phương diện.
Bên phía tuyển Đức, HLV Joachim Loew kéo Philipp Lahm vào đá tiền vệ trung tâm giúp Đức chắc chắn hơn ở tuyến giữa nhờ kinh nghiệm trận mạc của cầu thủ chuyên đá cánh phải này. Đức nhập cuộc chậm rãi, không tấn công phủ đầu, nhưng những pha lên bóng của họ đều rất nguy hiểm bởi 3 gọng kìm Mario Gotze- Thomas Muler - Mesut Ozil.
Các cầu thủ trên hàng công của cổ xe tăng Đức phối hợp ăn ý và chơi không bóng rất hay đã khiến hàng thủ Bồ Đào Nha vô phương chống trả. Phút 11, Đức sớm cụ thể hóa ưu thế của mình bằng bàn mở tỷ số từ chấm 11m của Muller. Pha che bóng và xoay người quá hay của Mario Gotzebuộc Joao Pereira phải phạm lỗi trong vòng cấm.
Đường đến khung thành thủ môn Manuel Neuerđược bít kín từ xa, vì thế dù rất nỗ lực các cầu thủ Bồ Đào Nha không tạo được một tình huống nguy hiểm nào.
Khi Bồ Đào Nha đang bế tắc, Đức dễ dàng nâng tỷ số 2-0 từ pha đánh đầu của Hummels sau tình huống phối hợp đá phạt góc.
Trận đấu sớm ngã ngũ ở phút 37 lúc trung vệ Pepe lãnh thẻ đỏ rời sân. Muller đã đóng kịch rất khéo khiến Pepe lãnh thẻ đỏ trực tiếp.
Có thể nhiều người cho rằng trọng tài người Serbia Milorad Mazic quá nặng tay khi rút thẻ, nhưng nhìn lại những thước phim quay chậm, có thể thấy ông Milorad Mazic có lý vì đã xử lỗi hành vi của Pepe do cầu thủ này có thái độ quá khích khi cúi xuống ghì đầu và nói điều không hay vào tai Muller.
Trước khi hiệp 1 kết thúc, Muller lại tỏa sáng với bàn thắng nâng tỷ số 3-0.
Hiệp 2, Đức chơi chùng xuống để dưỡng sức, nhưng vua phá lưới World Cup 2010 vẫn kịp ghi thêm một bàn ở phút 78 để ấn định tỷ số 4-0 và trở thành cầu thủ lập hattrick đầu tiên tại World Cup 2014.
Thua đậm và mất trung vệ trụ cột Pepe, Bồ Đào Nha thật sự gặp khó khăn ở các trận tiếp theo.
• Bằng các bàn thắng của Clint Dempsey và John Brooks, tuyển Mỹ đã giành chiến thắng 2-1 trước Ghana trong trận đấu ở bảng G diễn ra rạng sáng nay (17/6, giờ VN).
Ngay ở giây thứ 29, Clint Dempsey đã dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho đội Mỹ.
Trong 2 lần đối đầu với Ghana tại World Cup trước đây (năm 2006 và 2010), tuyển Mỹ đều phải nhận thất bại với cùng tỷ số 1-2. Trong lần tái đấu này, đội bóng châu Phi vẫn được đánh giá cao hơn khi có trong đội hình nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu trong khi tuyển Mỹ đang tiến hành trẻ hóa.
Thế nhưng, các học trò của HLV Jurgen Klinsmann đã có khởi đầu rất thuận lợi. Ngay ở giây thứ 29, Clint Dempsey, cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất bên phía tuyển Mỹ đã có pha phối hợp cùng đồng đội rồi xộc thẳng vào vùng cấm địa và dứt điểm hiểm hóc, mở tỷ số cho đội nhà.
Đó là bàn thắng nhanh thứ 5 trong lịch sử các kỳ World Cup. Bàn thắng nhanh nhất cho đến thời điểm này là pha lập công của tiền đạo Hakan Sukur (Thổ Nhĩ Kỳ) ở giây thứ 12 trong trận đấu tranh hạng 3 với Hàn Quốc ở World Cup 2002. Sớm bị dẫn bàn, các cầu thủ Ghana tràn lên tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên, các pha phối hợp của đội bóng châu Phi không thật sự ăn ý. Các học trò của HLV Appiah thi đấu khá tùy tiện nên những cơ hội mà họ tạo ra trước khung thành tuyển Mỹ là không nhiều. Chính vì thế, lối chơi chặt chẽ, khoa học mà HLV Klinsmann áp dụng cho tuyển Mỹ ở trận này đã phát huy hiệu quả. Cơ hội mà Ghana tạo ra được trong trận này đều đến từ những nỗ lực cá nhân. Dù vậy, thủ môn Tim Howard đã thi đấu rất tập trung và cản phá thành công mọi pha dứt điểm của Ghana. Mọi chuyện không thay đổi nhiều trong hiệp 2. Các học trò của HLV Appiah vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương. Điều đó được thể hiện qua việc họ liên tục tung ra những cú sút xa cầu may. Tuy nhiên, những pha nã pháo của Gyan, Boateng đều đưa bóng không trúng mục tiêu.
Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, Ghana bất ngờ có được bàn thắng san bằng tỷ số nhờ một pha phối hợp ăn ý hiếm hoi. Phút 82, từ một pha lên bóng bên cánh trái, Gyan đánh gót cho Andre Ayew trong vùng cấm và tiền đạo này tung cú dứt điểm thành công hạ thủ môn Howard.
Thế nhưng, chưa kịp vui mừng thì Ghana đã phải nhận bàn thua sau đó chỉ 4 phút. Từ một pha phạt góc, các hậu vệ đội bóng châu Phi không kèm người chặt, để cho John Brooks bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng cho tuyển Mỹ. Với chiến thắng này, tuyển Mỹ không chỉ trả được món nợ mà họ đã vay ở các kỳ World Cup trước đây mà còn có được 3 điểm quan trọng trong bảng đấu khó khăn với sự góp mặt của Đức và Bồ Đào Nha.
P.V