Chiến thắng xứng đáng của người Nga
Nếu có một từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn về chiến thắng đêm nay của những chàng trai Đông Âu ấy, đó chắc chắn chỉ có thể là "xứng đáng": xứng đáng bởi lối phòng ngự chặt chẽ, xứng đáng ở những đường phản công sắc bén, ở sự dẻo dai bền bỉ, và xứng đáng nhất ở sự quả cảm và tinh thần thi đấu của họ. Marco Van Basten và các học trò đi tới trận tứ kết một cách hết sức thuyết phục, nhưng họ đã gục ngã và chấp nhận thất bại một cách tâm phục khẩu phục trước một đội tuyển Nga quá xuất sắc, và đội tuyển ấy được dẫn dắt bằng một người Hà Lan, Guus Hiddink.
Không phải đợi đến phút thứ 56 của trận đấu, khi Nga có bàn mở tỷ số, người ta mới nhận ra sự nguy hiểm những chàng trai áo trắng đối với đội bóng áo da cam. Nhập cuộc với tâm lý của đội bóng bị đánh giá thấp hơn hẳn Hà Lan, các cầu thủ chơi bóng đầy tự tin và thoải mái. Đó chính là lợi thế đầu tiên mà họ có được nhằm kìm hãm sự hưng phấn của "cơn lốc màu da cam". Sự chặt chẽ và chắc chắn trong hàng phòng ngự của Nga đã khiến cho các chân sút chủ lực Hà Lan có rất ít khoảng trống để tung ra những pha dứt điểm hiểm hóc, hay chiếm thế thượng phong trong tấn công. Ngược lại, sự dẻo dai và nền thể lực sung mãn khiến cho các cầu thủ Nga tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong những pha phản công sắc bén, với sự cơ động và xông xáo của Pavlyuchenko, Arshavin hay Saenko.
Đây là lần đầu tiên những Nistelrooy, Sneijder hay Van Persie tỏ ra bất lực đến thế trước khung thành đối phương. Khác với những hàng phòng ngự mong manh kiểu Italia, chuệch choạc kiểu Pháp hay thủng lỗ chỗ kiểu Rumani, (nơi các chân sút Hà Lan đã nã tới 9 bàn thắng), hàng hậu vệ Nga biết rằng họ phải đối mặt với ai và phải làm thế nào để kiềm chế cơn lốc da cam đang nổi lên. Chắc chắn trong phòng ngự và khá sắc bén trong tấn công, không bất ngờ nếu như bàn thắng đầu tiên của trận đấu là dành cho những cầu thủ áo trắng. Phút 56, Pavlyuchenko vượt qua sự đeo bám của các hậu vệ Hà Lan đệm bóng bằng má trong chân trái vào lưới Van der Sar, mở tỷ số 1-0 cho trận đấu trong sự ngỡ ngàng của hàng vạn khán giả Hà Lan có mặt trên khán đài St Jakob Park. Bàn thắng khiến cho các cầu thủ Nga hưng phấn lên rất nhiều và ngay sau đó, Saenko đã làm người Hà Lan một lần nữa thót tim.
Chưa một lần nào kể từ đầu giải đấu, Hà Lan bị dẫn trước. Miếng đòn bất ngờ và bàn thua này khiến cho các cầu thủ Hà Lan càng dồn lên tấn công và để lộ rất nhiều khoảng trống ở hàng hậu vệ vốn chưa bao giờ là thế mạnh của mình. Trong khi Van Persie, Van der Vaart hay Nistelrooy tấn công khung thành trong vô vọng thì những cầu thủ Nga vẫn luôn đưa ra những lời cảnh báo sắc bén về phía Van der Sar.
Phải 30 phút sau khi Nga mở tỷ số, Hà Lan mới có được bàn gỡ từ một pha đánh đầu cận thành của Van Nistelrooy. Hy vọng bừng lên trên những khuôn mặt Hà Lan và những mảng màu da cam trước đó im lìm trên các khán đài, lại một lần nữa có cơ hội trở nên tưng bừng hơn bao giờ hết.
Chỉ một bàn thắng là không đủ, Ruud Van Nistelrooy
Tuy nhiên, tất cả những gì các học trò của HLV Marco Van Basten làm được trong trận đấu này chỉ có vậy. Có thể thấy hàng phòng ngự của ĐT Nga đã nghiên cứu rất kỹ lối của Hà Lan, và không cho các chân sút áo da cam có cơ hội tiếp cận gần hơn với thủ môn Akinfeyev, và buộc lòng phải chọn những cú sút tầm xa với độ chính xác không cao.
Trận đấu phải bước vào những phút đá hiệp phụ và các cầu thủ Nga, với nền thể lực rất tốt, vẫn là những người tỏ ra khá áp đảo với những cú dứt điểm hiểm hóc. Tuy nhiên cột dọc, xà ngang đã không dưới 3 lần cứu thua cho Hà Lan. Phút 112, Torbinskiy thoát khỏi sự đeo bám của hàng phòng ngự Hà Lan lỏng lẻo để băng vào ghi bàn vào lưới thủ môn Van Der Sar, nâng tỷ số lên 2-1. Lúc này, người Hà Lan chờ đợi một kỳ tích như trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ và Croatia trước đó xảy ra, nhưng niềm hy vọng của họ bị tắt ngấm sau khi Arshavin ghi bàn thắng thứ 3 cho Nga, chính thức vô hiệu hóa những nỗ lực cuối cùng của người Hà Lan.
Arshavin kết liễu giấc mơ của người Hà Lan
Tâm trạng ông Hiddink
Ông đã đứng đó, ôm chặt người trợ lý và các cầu thủ của mình, những người không cùng một quốc tịch Hà Lan và vừa cùng ông đứng trên trận tuyến chống lại những người đồng hương. Hà Lan đã có những chiến thắng ngạo nghễ trước những tên tuổi sáng giá như Italia, Pháp hay Rumani, nhưng người duy nhất có thể ghi tới 3 bàn vào lưới Van der Sar, người duy nhất giành chiến thắng trước Hà Lan cho tới thời điểm này, lại chính là đội bóng được dẫn dắt bởi một người Hà Lan.
Người Hà Lan chống lại người Hà Lan
Đêm nay, Guus Hiddink sẽ được những người Nga tung hô như một người anh hùng, thậm chí như một vị thần, giống như Otto Rehhagel 4 năm trước đây. Nhưng chắc chắn niềm vui trong trái tim ông sẽ không trọn vẹn, bởi những mảng da cam im lìm trên khán đài St Jakob Park, bởi hàng triệu người Hà Lan sẽ khóc trong đêm nay cho cuộc phiêu lưu tuyệt đẹp nhưng lại kết thúc quá sớm. Dù sao, Guus Hiddink vẫn là một người Hà Lan.
Đội hình ra sân:
Hà Lan: van der Sar, Boulahrouz (Heitinga, 53), Ooijer, Mathijsen, van Bronckhorst, de Jong, Engelaar (Afellay, 61), Kuyt (van Persie, 46), van der Vaart, Sneijder, van Nistelrooy. Nga: Akinfeyev, Anyukov, Kolodin, Ignashevich, Zhirkov, Zyryanov, Semak, Semshov (Bilyaletdinov, 68), Saenko (Torbinsky, 81), Arshavin, Pavlyuchenko. Ghi bàn: Pavlyuchenko (56), Van Nistelrooy (86), Torbinsky (112) Arshavin (116)
Theo VTV