Những ngày mùa thu lịch sử, trên khắp các ngả đường rợp bóng cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Những lá quốc kỳ đỏ thắm tung bay không chỉ thể hiện sự tri ân với Tổ quốc mà còn tượng trưng cho tinh thần yêu nước, tình đoàn kết dân tộc.
Tình yêu dành cho lá cờ Tổ quốc
Suốt mấy chục năm qua, cứ như thường lệ, gần đến ngày Quốc khánh, ông Phan Văn Lan, phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành (thành phố Ninh Bình) lại tự tay treo lá cờ Tổ quốc trước cửa nhà. Với ông, đây là việc làm thiêng liêng. "Cả năm, hạnh phúc nhất là những ngày này, nghi thức treo cờ ngày Quốc khánh thì năm nào tôi cũng phải tự tay làm.
Treo cờ ngày Quốc khánh thiêng liêng lắm". Dứt lời, ông Lan từ từ trải lá cờ Tổ quốc ra bàn. Đôi bàn tay ông nhẹ nhàng vuốt lá cờ cho thật phẳng phiu rồi cắm vào chiếc đế sắt. Bằng động tác thuần thục, ông vừa treo lên đã khớp ngay với cánh cửa. Nhìn chiếc đế sắt hoen gỉ và lá cờ đã có phần ngả màu, chắc hẳn ông đã cất giữ nhiều năm.
Ngắm nghía lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trước cổng, ông không giấu nổi niềm tự hào: "Khi treo cờ Tổ quốc, trong lòng tôi dấy lên một niềm xúc động khó tả. Lá cờ tung bay rực rỡ như cổ vũ thêm tinh thần yêu nước không chỉ cho tôi mà cho cả gia đình và những người khác".
Ông cho biết, bản thân vốn là thương binh, từng vào sinh ra tử nơi chiến trường nên hơn ai hết, ông hiểu rõ giá trị của độc lập tự do. Do đó, với ông việc treo cờ ngày Quốc khánh luôn là niềm háo hức xen lẫn tự hào và khoảng lặng xúc động khi nhớ những kỷ niệm chiến trường xưa.
Hòa chung không khí tưng bừng ngày Tết Độc lập, ở nhiều địa phương vùng có đông đồng bào có đạo cũng hưởng ứng tích cực việc treo cờ Tổ quốc.
Bà Bùi Thị Khuyên, giáo dân ở thôn Hưng Long, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan luôn chủ động treo cờ từ sớm. Bà Khuyên chia sẻ: Gia đình bà chú trọng việc treo cờ Tổ quốc, nhất là các ngày lễ lớn của đất nước. Chưa kể mỗi khi gặp mưa bão nếu lá cờ bị hư hỏng thì bà luôn thay mới. "Đạo và đời đều sống trong lòng của dân tộc Việt Nam. Tổ quốc đã mang lại cuộc sống độc lập tự do cho nhân dân, bà con giáo dân ở đây đều hiểu và tuyên truyền hoạt động treo cờ kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc" -Bà Khuyên lý giải.
"Ngày Tết, ngày Quốc khánh, ngày giải phóng, ngày kỷ niệm, ngày lễ hội địa phương, ăn mừng thắng giải bóng đá… nhà nào cũng treo cờ. Hiếm có một dân tộc nào lại yêu mến và tự hào về lá quốc kỳ của dân tộc mình như người dân Việt Nam.
Có lẽ bởi thế cho nên dân tộc của bạn mới đánh đuổi được tất cả giặc ngoại xâm hùng mạnh ra khỏi bờ cõi. Tôi đã đem những bức ảnh tràn ngập cờ hoa và những câu chuyện lịch sử Việt Nam kể cho bạn bè ở đất nước tôi biết, họ rất ngạc nhiên và thú vị. Họ ước mơ được đến Việt Nam du lịch trong những dịp như vậy".
Nhiều khu dân cư trang trí cờ Tổ quốc rất đẹp mắt. Ảnh: PV
Cô Maria Santillan, người Philippines, hiện là giáo viên Anh ngữ của trung tâm Anh ngữ Ocean Edu (thành phố Ninh Bình) chia sẻ. Lá cờ đỏ sao vàng là sợi dây nối kết tinh thần dân tộc ở muôn nơi. Với một số bạn trẻ thích đi khám phá những vùng đất mới, hành trang mà họ luôn mang theo bên mình chính là lá quốc kỳ để nó luôn được tung bay trên mọi nẻo đường họ đi qua, để bạn bè quốc tế biết họ đến từ đâu. Vì có thể người ta sẽ không nhớ mặt đặt tên nhưng lá cờ đỏ sao vàng thì chắc chắn không dễ quên.
Là một du học sinh Trường Đại học Trí Lí, thành phố Tân Bắc, Đài Loan, Phạm Thị Thu Hiền (quê Gia Viễn) chia sẻ: Đã 5 năm học tập nơi xứ người, những dịp này tôi rất nhớ Việt Nam, nhớ nhất hình ảnh lá cờ Tổ quốc rực đỏ khắp đường làng, những bữa cơm ăn mừng ngày Tết Độc lập bên gia đình. Vì thế, dù đang học tập và làm việc xa đất nước nhưng trên góc bàn luôn là vị trí đặc biệt dành cho lá cờ Tổ quốc.
Các tuyến đường trong tỉnh đều treo cờ Tổ quốc nhân các ngày lễ, kỷ niệm. Ảnh: PV
Từ khắp nơi, từ thành phố cho tới nông thôn, từ đồng bằng cho đến miền núi, từ đất liền hay hải đảo, ở đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng bay rợp trời, ở đâu cũng thấy những khuôn mặt hân hoan rạng ngời, không kể thanh niên mà có cả người già, trẻ em trong ngày Tết Độc lập.
Như đã thành lệ, tất cả mọi người đều tự giác treo cờ Tổ quốc ở nơi trang trọng nhất của ngôi nhà. Vì thế, những ngày này, không chỉ riêng đường phố Ninh Bình, mà mọi nơi trên dải đất hình chữ S đều được khoác lên tấm áo mới, tấm áo đỏ rực rỡ tinh thần tự tôn dân tộc.
Tình yêu mà người Việt dành cho lá cờ Tổ quốc đã trở thành nét đẹp văn hóa. Và bất kỳ ai từng được trải nghiệm những ngày trong mùa thu lịch sử sẽ có cùng cảm nhận rằng, ở đất nước này, có một tinh thần dân tộc vô cùng to lớn. Tinh thần đó có sẵn trong trái tim mỗi người, như một truyền thống được kế thừa từ đời này qua đời khác.