Trời càng khuya càng dịu mát, vừa nằm vừa xem tivi, đôi mắt anh Bàn không ai kéo mà bỗng dưng nặng trĩu. Chẳng mấy chốc, anh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ mà quên cả việc đóng cửa nhà cùng với việc dắt 2 chiếc xe máy để ngoài sân vào trong… Anh không ngờ những tiếng ngáy đều đều đã báo hiệu cho hai bóng đen đang trèo cổng vào nhà anh rằng mọi sự đã yên tâm, chỉ việc ra tay hành động…
Sáng hôm sau, thức dậy sớm sau giấc ngủ ngon lành, anh vươn vai và ngó ra sân, cơn ngái ngủ và đôi mắt còn lơ mơ vẫn làm anh giật nảy mình tỉnh hẳn ngủ. Hai chiếc xe máy dựng ở sân, tài sản lớn nhất của gia đình anh đã không cánh mà bay…
Thoáng qua phút giây bàng hoàng, ngơ ngẩn, anh gọi mọi người trong gia đình dậy cùng lục lọi, tìm kiếm. Sau hồi lâu tìm kiếm, hỏi han, hai chiếc xe máy vẫn chẳng có một dấu vết…
Sau những phút ân hận vì lỡ sơ hở, chủ quan, mất cảnh giác, nhìn vợ xót xa, tiếc của, khóc lóc, anh Bàn lật đật mượn xe máy lên cơ quan Công an trình báo sự việc.
Nhận được tin, lãnh đạo Công an huyện Nho Quan cử ngay các điều tra viên có kinh nghiệm xuống hiện trường thu thập dấu vết vụ án.
Đồng thời chỉ đạo tiến hành khảo sát, lên danh sách số đối tượng nghiện ma túy, số thanh thiếu niên hư, có tiền án, tiền sự trên địa bàn, cử ngay mũi điều tra truy xét theo dấu vết hai chiếc xe bị mất…; tiến hành thông báo, phát động rộng rãi phong trào toàn dân phát hiện, tố giác tội phạm để nhân dân cung cấp những thông tin có giá trị giúp cho việc phá án.
Do tiến hành đồng bộ các biện pháp, không quản vất vả, ngày đêm, trong 3 ngày, Công an huyện Nho Quan đã được nhân dân cung cấp thông tin về 2 đối tượng nghi vấn xuất hiện gần địa điểm mất trộm. Cùng lúc đó, mũi điều tra tại thành phố Ninh Bình phát hiện 1 trong 2 chiếc xe bị mất trộm.
Người mua xe khai đã mua chiếc xe Honda Dream này với giá 5,5 triệu đồng và còn khẳng định có thể nhận ra người này nếu gặp lại; đồng thời khai mua chiếc xe này thông qua một người bạn, cung cấp cho cán bộ điều tra địa chỉ và số điện thoại của người giới thiệu.
Từ những thông tin đó, cơ quan Công an đã dựng được chân dung thủ phạm, tiến hành triệu tập Bùi Văn Huân, sinh năm 1998 và Bùi Văn Hưng, sinh năm 1999 cùng trú tại thôn Đồng Bài, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan làm việc.
Ban đầu 2 đối tượng loanh quanh chối cãi, tuy nhiên khi nhìn thấy chiếc xe máy Honda Dream và người mua xe thì cả hai phải cúi đầu nhận tội. Từ lời khai của đối tượng, Cơ quan Công an tiếp tục thu hồi chiếc xe Honda Wave còn lại mà đối tượng chưa kịp tiêu thụ.
Huân và Hưng khai: Khoảng 23 giờ ngày 29/5/2016, sau khi chơi điện tử chán chê tại quán Internet ở xã Quỳnh Lưu thì rủ nhau đi trộm cắp lấy tiền tiêu xài.
Lang thang đi bộ đến khu vực thôn Sát, xã Sơn Lai, phát hiện thấy gia đình anh Bàn có sơ hở, chỉ có tiếng tivi mà không có người, lại thấy 2 chiếc xe máy dựng ở sân "quá ngon ăn" nên trèo cổng vào nhà đến…3 lần. Lần đầu lấy chìa khóa mở cổng, 2 lần sau lấy chìa khóa của 2 chiếc xe máy. Lấy được xe, 2 đối tượng bán 1 chiếc lấy tiền chia nhau tiêu xài, còn một chiếc để dành … bán ăn dần.
Sự chủ quan, mất cảnh giác của anh Bàn đã tạo điều kiện cho kẻ xấu phạm tội. May nhờ sự trách nhiệm, hết lòng của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nho Quan, tài sản lớn của gia đình bị mất mới tìm lại được… Nhưng anh Bàn cũng không khỏi tự trách mình giá như không sơ hở, chủ quan thì kẻ trộm đâu có cơ hội ra tay.
Nguyễn Bình