Gần 2.000 khán giả có mặt trên khán đài chiều chủ nhật, trong đó có nguyên thủ tướng Phan Văn Khải, hiện là Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, đã trải qua những giây phút nghẹt thở, để rồi thăng hoa với chiến thắng ngọt ngào mà Nguyễn Tiến Minh mang lại. Anh (vị trí số 7 thế giới) hạ đối thủ đứng thứ 58 thế giới Chong Wei Feng để bước lên bục đăng quang.
Không chỉ bảo vệ thành công ngôi vô địch giải đấu này, mà đây còn là danh hiệu Grand Prix thứ 3 trong năm của Tiến Minh. Trước đó, tay vợt chủ lực của Việt Nam đã hai lần lên ngôi ở Thái Lan và Đài Loan hồi tháng 7 và 8.
Bước vào trận đấu tranh chức vô địch chiều chủ nhật, dù hơn đối thủ tới 51 bậc, nhưng Tiến Minh có khởi đầu không thuận lợi. Chong Wei Feng liên tục dẫn điểm. Nhưng, Tiến Minh kịp thời lấy lại sự tự tin và ép đối thủ toàn diện, để nhanh chóng kết thúc sét đầu với điểm số cách biệt lớn 21-7.
Tiến Minh nhận Huy chương Vàng.
Nhưng sang set đấu thứ 2, tay vợt của Malaysia bỗng vùng lên mạnh mẽ, liên tục đẩy Tiến Minh vào thế chống trả vất vả. Trong các đường cầu, Tiến Minh luôn vội vã dẫn tới thiếu chuẩn xác. Tay vợt chủ nhà bị cuốn vào lối chơi của đối phương. Dù cố gắng bám đuổi, Tiến Minh vẫn phải để đối thủ kết thúc set đấu với tỷ số 21-19, san hòa 1-1.
Sang set đấu quyết định, Tiến Minh nhanh chóng áp đảo bằng những quả đánh đầy uy lực. Anh kết thúc với điểm số 21-14, ấn định kết quả chung cuộc 2-1.
Tiến Minh nhận chức vô địch với phần thưởng 3.700 USD, đồng thời tích lũy được khá nhiều điểm tại giải này để tiếp tục vượt lên cao hơn vị trí thứ 7 bảng xếp hạng cầu lông thế giới.
Theo VnExpress