Ông thầy người Bồ nói một tràng: "Trọng tài điều khiển trận đấu này yếu kém rõ ràng. Ông ta liên tục cắt vụn trận đấu, làm cho cầu thủ của chúng tôi bị rơi vào tình trạng ức chế. Thế nên có tình huống cầu thủ của tôi đã phải liên tục phản ứng với ông ta".
Ông Calisto phê phán trong tài không hẳn vì trọng tài "giết" Việt Nam, mà còn vì ông này không có khả năng "đọc" tình huống. Calisto phân tích: "Có những thời điểm, cầu thủ Việt Nam vào bóng rất ác với Thái Lan, nếu tôi là trọng tài, tôi sẽ cho cầu thủ ấy cái thẻ đỏ ngay lập tức. Vậy mà ông trọng tài lại tỉnh bơ".
Cuối cùng, Calisto kết luận: "Sự yếu kém của ông trọng tài này nằm ở chỗ: những tình huống đáng phạt thì ông ta không phạt, những tình huống không đáng phạt thì lại phạt. Và như thế, các cầu thủ, đặc biệt là cầu thủ Việt Nam bị ức chế kinh khủng".
Sau khi phê phản trọng tài, HLV Calisto nói về các học trò của mình: "Hiệp 1 họ chơi không tốt, nhưng hiệp 2 thì có tốt hơn. Tuy nhiên, đến hiệp 2 thì tỷ số đã là 2-0, nên quá khó khăn để lật ngược tình thế".
Khi một phóng viên đặt câu hỏi: "ĐTVN có vẻ như rất ức chế trong trận đấu này, ở trận gặp Malaysia sắp tới, không biết mọi thứ sẽ ra sao?", Calisto lập tức trả lời: "Tôi đã xem Malaysia đá với Lào, và thấy rằng đây là một đội bóng có thể lực tốt, và đặc biệt, có một hàng thủ khá vững chãi. Tuy nhiên, đây là trận đấu rất quan trọng với chúng tôi, nên chúng tôi buộc phải cố gắng hết mình".
Trong khi HLV Calisto phê phán kịch liệt ông trọng tài người Singapore thì HLV Peter Reid của Thái Lan lại có quan điểm khác hẳn: "Tôi không nghĩ trọng tài bênh Thái Lan, ép Việt Nam. Vấn đề nằm ở chỗ: trận đấu diễn ra khá nhanh, và có một vài thời điểm trọng tài không theo kịp. Trong bóng đá, đấy là chuyện bình thường".
Ông Peter Reid cho biết ông rất hài lòng về phong độ cùng khả năng dứt điểm của cầu thủ Thái hôm nay. Ông kết luận: "Chúng tôi thắng vì năng lực của mình, chứ không phải vì trọng tài hay vì ai giúp đỡ".
Theo VTC