Đội tuyển Việt Nam đã dồn lên ép sân không biết mệt mỏi trong hiệp đầu tiên nhưng Indonesia cũng chơi ngoan cường khi tử thủ với số đông. Tấn công nhiều mà không ghi bàn thắng khiến Việt Nam rơi vào quy luật nghiệt ngã của bóng đá là thủng lưới. Nguyên Mạnh phải bất lực với tình huống đỡ bóng lóng ngóng của đồng đội Đình Đồng và nhìn Lilipaly lập công.
Khó khăn chồng chất khó khăn cho đội chủ nhà khi thủ môn Nguyên Mạnh sau pha va chạm với Pratana, đã trả đũa đối phương và bị truất quyền thi đấu. Nhận găng và áo thủ môn, Quế Ngọc Hải- trung vệ Việt Nam buộc phải lui xuống giữ khung thành bởi đội đã hết quyền thay người.
Chơi thiếu người và buộc phải ghi ít nhất hai bàn, các cầu thủ áo đỏ lại vùng lên mạnh mẽ. Hậu vệ Văn Thanh mở đầu cho những phút giây cảm xúc cuối trận bằng bàn gỡ từ ngoài vòng 16m50. Minh Tuấn làm cầu trường Mỹ Đình như nổ tung với pha lập công ở phút bù giờ thứ ba.
Trong hai hiệp phụ, Việt Nam đã rất nỗ lực nhưng không thể đảo ngược thế trận. Indonesia có lợi thế hơn người đã ghi thêm bàn trên chấm 11 mét để giành chiến thắng với tổng tỷ số 4-3.
Văn Minh (tổng hợp)