Lâu ngày gặp lại, Cường và Tuyên mừng rỡ, cả bọn chuyện trò, hỏi han đủ mọi thứ rồi cùng nhau đi chợ mua thịt, cá về nấu ăn. Trong bữa cơm, rượu vào, lời ra. Khi mấy lít rượu đã hết thì cũng là lúc máu "yêng hùng" nổi lên. Cả bọn cao hứng rủ nhau đi "cà phê, em ún"…
Nhưng khốn nỗi cả bọn đều bị "viêm màng túi". Vì thế, chúng nảy ra kế hoạch là đi cướp tiền của học sinh cùng trường đang trọ ở tổ 19, phường Trung Sơn, gọi nhẹ nhàng là "đi trấn" chứ không phải cướp. 4 tên chụm đầu bàn bạc rồi mỗi tên tản ra một hướng hành động.
Với vốn liếng 50.000 đồng cả bọn góp vét đưa để mồi, Tuyên vào nhà trước, rủ Hậu, Quân, Khiêm đánh bài ăn tiền, lúc này còn có Duy, Công, Hải, Điệp, Thủy, Lâm đều là học sinh cùng trường đang xem tivi. Chơi được một lúc thì Cường, Tuấn Anh và Linh kéo vào.
Như đã định trước, Tuấn Anh nhảy vào đánh thay Tuyên, được vài ván thì cố tình thua để lấy cớ chửi Hậu, Quân, Khiêm là đánh gian, chỉ chờ có thế, Linh nhảy vào lôi trong người ra một con dao sáng loáng. Tuấn Anh lao đến đạp đổ chiếc tivi rồi vớ lấy chiếc điếu cày phang tới tấp vào Công, Hải, Điệp, Lâm.
Tay lăm lăm con dao, Linh yêu cầu mọi người có bao nhiêu tiền phải bỏ ra hết. Quá sợ hãi, tất cả đều móc túi đưa tiền, được 1.883.000 đồng và chiếc điện thoại Nokia 1200, Tuấn Anh và Linh còn bắt mọi người khám lẫn nhau cho đến khi không còn một đồng nào mới bỏ đi.
Những tên cướp đi rồi, nhóm học sinh mới đến báo với Công an thị xã Tam Điệp. Qua tổ chức điều tra truy xét, một ngày sau, Linh, Cường, Tuyên đã bị bắt, Cao Hà Tuấn Anh bỏ trốn, Công an thị xã Tam Điệp ra lệnh truy nã.
Thiếu tiền cho những thói chơi bời lêu lổng, các đối tượng dựng lên màn kịch lấy cớ sử dụng hung khí tấn công ngay cả bạn học cùng trường để cướp tài sản.
Vụ án đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự xuống cấp đạo đức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật… của một bộ phận học sinh, sinh viên.
Nguyễn Bình (Công an Ninh Bình)