Tại vòng chung kết giải U17 Quốc gia, các tuyển thủ trẻ U17 The Vissai Ninh Bình để thua trận thứ hai trước Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-1 (trước đó đã thua Đồng Tâm Long An 1-0) và chính thức chia tay giải này thì trên mặt trận Vleague 2012 tại trận đấu vòng đấu thứ 21 đội The Vissai Ninh Bình lại bất ngờ giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân Hàng đẫy trước đối thủ là ứng cử viên vô địch Hà Nội T&T.
Điều đáng nói là trước trận đấu này đa phần các chuyên gia đều đánh giá không cao khả năng giành chiến thắng của đội bóng Cố đô Hoa Lư. Mùa bóng này Hà Nội T&T được xếp cửa trên là vì họ đã thi đấu khá tốt và hiện cùng với người anh em của mình SHB Đà Nẵng đang ngự trên một trong hai vị trí đầu của bảng xếp hạng và bỏ xa các đội xếp sau. Nhưng có lẽ điều làm nên tính hấp dẫn của bóng đá chính là ở chỗ tính bất ngờ khi mà thực tế ssan cỏ chứng minh điều ngược lại. Sau kỳ nghỉ Euro, trên sân khách thày trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ đã trình làng với một bộ mặt khác hẳn. Trong một ngày mà cặp tiền đạo Tây chơi bừng nổ khiến hàng thủ Hà Nội T&T phải lao động vất vả. Phút thứ 13 hiệp I Gustavo bất ngờ có pha ghi điểm nhờ một pha băng xuống phá bẫy việt vị. Ỏ pha bong này các hậu vệ đội chủ sân đã mắc lỗi rất lớn khi để khoảng trống để tiền đạo đội khách khai thác. Bị dẫn bàn trước đội chủ nhà có sự điều chính chiến thuật bằng việc gia cố hàng thủ và tăng sức ếp tấn công.Tuy nhiên chính sự nôn nóng của đội chủ sân đã khiến hàng thủ của họ càng sơ hở, trong khi nhưng pha phản công của đội bóng Hoa Lư lại tỏ ra vô cùng sắc bén.Tiền đạo Gustavo lại thêm một lần nữa lập công cho Ninh Bình vào phút thứ.
Đội chủ sân với dàn cầu thủ danh tiếng cũng liên tục tạo ra các pha tấn công và đã có bàn gỡ hòa vào các phút thứ 76 (Samson) và phút thứ 79 (Văn Quyết). Đội khách còn gặp bất lợi khi phải chơi thiếu người do Tiến Thành bị truất quyền thi đấu vì bị 2 thẻ vàng. Với nỗ lực không mệt mỏi và dù chơi thiếu người nhưng phút thứ 80 lợi đụng sự mơ ngủ của hàng hậu vệ Hà Nội T&T, tiền đạo Moussa đội khách đã có pha băng xuống đầy quyết đoán và ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Ninh Bình. Và đây cũng chính là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Trận thua này có thể nói là một cú sốc đối với đội quân của bầu Hiển, bởi họ đang rất cần điểm để tiến nhanh đến ngôi vương. Thua trận chỉ có 39 điểm, Hà Nội T&T tụt xuống vị trí thứ hai nhường ngôi đầu cho SHB Đà Nẵng, trong khi với kết quả thắng lợi bất ngờ này đội quân The Vissai Ninh Bình được 30 điểm vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng.
Mai Phương