Khi "luật chơi" thay đổi, các câu lạc bộ cũng phải thích nghi nếu không muốn mình trở thành kẻ bị gạt bên lề cuộc chơi. Là cổ đông trong VPF, một đấu sỹ trong cuộc chơi mới, Câu lạc bộ The Vissai Ninh Bình đã có những chuẩn bị gì?
Bước đi đầu tiên của đội bóng Cố đô Hoa Lư là sự chuẩn bị về mặt lực lượng. Sau cú "áp phe" đình đám mang tên Mạnh Dũng, đội bóng Hoa Lư lại gây chú ý với việc chiêu mộ một ngoại binh người Ghana có tên gọi Ibrahim Abdul Razak. Chân sút ngoại này năm nay 28 tuổi, là tuyển thủ đội tuyển Quốc gia Ghana, từng thi đấu Olympic Athen (Hi Lạp) 2004. Ngoài ra, anh từng có nhiều năm "cày ải" tại các giải nhà nghề châu Âu, Trung Đông. Chi tiết hợp đồng chưa được tiết lộ nhưng Ban huấn luyện CLB tỏ ra rất hài lòng với cầu thủ này khi xem anh thi đấu tại một số trận giao hữu. Có được "lá bài tẩy" này, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ sẽ có sự tăng cường lực lượng một cách xứng đáng sau sự ra đi của nhiều trụ cột: Việt Thắng, Như Thành. Dự kiến trước khi tiếng còi V-League 2012 cất lên, đội bóng mang biểu tượng 2 con dê sẽ có thêm một bản hợp đồng nữa, hiện tại đối tượng mà đội bóng xi măng đưa vào tầm ngắm là những chân sút ở "xứ sở của vũ điệu Samba".
Bước đi thứ hai mà thực chất là việc tiếp tục thuật "dụng binh" của Nguyễn Văn Sỹ, đó là câu lạc bộ kiên trì đường lối xây dựng một thứ bóng đá dựa trên tinh thần tập thể và tính kỷ luật cao. Mọi biểu hiện "bệnh ngôi sao" đều bị huấn luyện viên người Thành Nam thẳng thừng chối bỏ. Mùa bóng 2011, chính cầu thủ Gustavo từng "học thuộc" bài học này. Vả lại nhìn lại diễn biến hiện tình đội bóng những ngày gần đây có thể thấy, ông Sỹ rất kiên trì trong nguyên tắc dùng người: Ai tài, được trân trọng, nhưng nếu tài mà không có khát vọng cống hiến vì đội bóng vẫn có thể không được trọng dụng. Những sự vụ của Như Thành, Việt Thắng, Hoàng La đã chứng minh cho việc câu lạc bộ không nhất thiết giữ người nếu cầu thủ không còn quyết tâm phục vụ đội bóng. Triết lý bóng đá ấy đã giúp thầy, trò ông Nguyễn Văn Sỹ thành công khi về thứ 4 ở mùa bóng 2011 và ở thời điểm này nó vẫn sẽ rất hữu dụng. Khi VPF thành lập cuộc chơi rồi sẽ sòng phẳng hơn, giàu tính cống hiến hơn.Và đương nhiên để đáp ứng "luật chơi" đó thì cách làm hiện tại của Nguyễn Văn Sỹ là cần thiết.
Bước đi thứ ba của câu lạc bộ là việc luyện quân, tập chiến thuật để hình thành lối chơi từ lực lượng hiện có. Để thực hiện mục tiêu này, đội bóng xứ Cờ Lau đã có chuyến hành binh lên phố núi, hội quân cùng 6 người anh em khác tại đại bản doanh của ông bầu họ Đoàn. Mười ngày tham dự Giải bóng đá Gia Lai mở rộng có thể xem như một đợt "khảo quân" của các chiến lược gia. Còn đối với các cầu thủ, tuy là giải tập huấn song nó lại rất quan trọng bởi tùy vào cách họ thể hiện ở giải này như thế nào sẽ quyết định đến việc họ có tên hay không trong danh sách đăng ký thi đấu ở mùa giải 2012.
Việc The Vissai Ninh Bình "lên núi" luyện quân có thể xem như bước đi thể hiện quyết tâm không chậm trễ, chạy đua cùng các đối thủ trong khâu chuẩn bị cho mùa giải 2012 sắp sửa khai màn.
Người hâm mộ bóng đá đang xem các cầu thủ The Vissai Ninh Bình thể hiện như thế nào trong bước "chạy đà" trước mùa V-League 2012.
Phương Nam