Và đối với người dân Cố đô Hoa Lư, dù bận bịu với những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, họ cũng không quên dành sự quan tâm đến chuyện đón Tết của các cầu thủ đội bóng quê nhà.
Là một đội bóng đang chơi ở V.League 2011, kỳ nghỉ Tết đối với các học trò của ông Nguyễn Văn Sỹ không biết nên xem là một cơ hội hay một thách thức? Nói là cơ hội bởi, là một kỳ nghỉ dài ngày, học trò của ông có điều kiện tích lũy thêm thể lực, ổn định tâm lý thi đấu, sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau kỳ "an dưỡng" cùng gia đình. Nhưng cũng có thể là thách thức, bởi ai dám chắc chắn các cầu thủ con cưng của mình sau khi ra khỏi câu lạc bộ sẽ "ghi lòng tạc dạ" lời dặn dò của vị huấn luyện viên về những điều kiểu như: Phải giữ gìn sức khỏe, hạn chế rượu bia, cẩn trọng khi tham gia giao thông… Thực tế đã chứng minh rằng lời nói của các huấn luyện viên (dù dược nhiều cầu thủ nể sợ) song nhiều khi nó chỉ có giá trị trong thời gian các cầu thủ thi đấu tại câu lạc bộ, còn khi họ về với gia đình thì đa phần do khả năng tự ý thức của mỗi cầu thủ. Đó là chưa kể sau đợt về quê đón Tết, việc di chuyển một quãng đường dài cũng ít nhiều ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ.
Để trả lời cho câu hỏi trên, người hâm mộ Ninh Bình còn phải đợi đến ngày 19-2 khi đội quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ ra quân trận đấu đầu năm mới Tân Mão với đội Đồng Tâm Long An. Chỉ cách đây ít ngày, thầy trò vị huấn luyện viên người Thành Nam đã tiễn chân năm cũ bằng một trận hòa 0-0 trước Navibank Sài Gòn. Một trận hòa kể ra cũng không quá tồi, bởi Navibank Sài Gòn là một đội bóng đang lên vì bận đầu tư khá mạnh.
Nhưng trận đấu sắp tới gặp đội bóng miền Tây lại khác. Trước một trận đấu mà cả hai đội xem là trận "xông đất" lấy may để nhờ cái "vía" ấy mà cả mùa bóng "đầu xuôi đuôi lọt" chắc hẳn không đội bóng nào chịu từ bỏ chiến thắng. Đội bóng miền Tây hẳn đang khao khát có được ba điểm, còn người yêu bóng đá xứ Cờ Lau hẳn đang chờ một trận thắng, để được ăn mừng năm mới bằng một bữa tiệc bóng đá.
Phương Nam